Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam, lụa Hà Đông nổi tiếng một thời thể hiện qua câu ca: "Nắng Sàigòn em đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông" thì nay thứ lụa ấy đang lâm tình trạng ế ẩm.Hàng trăm nghệ nhân làm nghề lụa đang “méo mặt” với các khoản nợ ngân hàng chồng chất.

Theo lời ông Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt Vạn Phúc,Hà Ðông, 10 tháng đầu năm nay, cả xã chỉ sản xuất được 1,5 triệu mét lụa, so với 2,5 triệu mét của cùng kỳ 2001. Trong khi đó, giá một thước lụa năm ngoái là 20,000. đồng, năm nay chỉ còn 17,000.

Tuy đã tận dụng mọi khả năng quảng cáo nhưng gần như chưa có một hợp đồng sản xuất lụa lớn nào được đặt tại xã Vạn Phúc. Một số người dệt lụa đang bán khung dệt chuyển sang nghề khác.

Khi mua khung dệt, mỗi cái giá khoảng 20 triệu đồng, giờ bán lại chỉ được dưới 5 triệu đồng một cái. Nhiều gia đình đã buộc phải bán rẻ để có tiền trả nợ ngân hàng. Cả xã nợ ngân hàng tổng cộng 9 tỷ đồng, 80% số nợ nằm ở các khung dệt…