Người ta lo rằng có thể có thêm hóa chất hoặc nhiên liệu nổ sau tai nạn tàu hỏa tại Iraq vào hôm qua.

Một đoàn tàu chở lưu huỳnh, dầu lửa và phân bón trật bánh và phát nổ đã làm cho khoảng 300 người thiệt mạng.

Nhà chức trách tuyên bố hôm nay là ngày cầu nguyện cho những nạn nhân và bắt đầu điều tra về thảm họa này.

Phóng viên BBC tại Iran nói hiện có một loạt các câu hỏi được đưa ra về lý do chở lẫn các nhiên liệu dễ cháy trong cùng một chuyến tàu như vậy.

Theo truyền hình Iran, đoàn tàu có 17 toa chở lưu huỳnh, 6 toa chở xăng, 7 toa chở phân hóa học và 10 toa chở bông đã phát nổ tại gần một ga sau khi tàu trật ray và còn kéo lê đi chừng 20km.

Con số người chết hiện vẫn chưa rõ ràng, thế nhưng vô tuyến truyền hình Iran nói có lẽ khoảng 300 người.

Theo thông tấn xã Iran, khoảng 350 người bị thương trong vụ nổ này. Địa điểm xảy ra tai nạn ở gần thị trấn Neyshabur, tỉnh Khorassan.

Một quan chức địa phương cho biết có năm xã bị phá hủy trong vụ nổ.

Áp lực đã làm vỡ tan các cửa sổ cách đó hơn 10 kilômét, và người ta có thể nghe thấy tiếng nổ từ mãi tận trung tâm khu vực là Mashhad cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 75 cây số.

Một số quan chức địa phương cao cấp, kể cả thị trưởng và trưởng ban cứu hỏa cũng có thể đã thiệt mạng. Trong số các nạn nhân cũng có một vài lính cứu hỏa.

"Cả thị trấn hiện đang bàng hoàng trước tai nạn này," tổng biên tập một tờ báo địa phương, ông Saeed Kaviani, nói với thông tấn xã AP.

"Xe của chính phủ có loa phóng thanh đang chạy vòng quanh thành phố kêu gọi người dân hiến máu".

Ông Kaviani cũng cho biết hàng chục người vẫn còn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát tại các làng xã lân cận.

Các nhân viên cứu nạn hiện đang nỗ lực chuyển hơn 350 người bị thương tới các bệnh viện ở Neyshabur và Mashhad.

Hơn 40 ngàn người đã thiệt mạng trong một trận động đất lớn xảy ra hôm 26 tháng 12 năm 2003 tại đô thị cổ Bam ở miền đông nam Iran.(BBC)