Một người đàn ông còn sống sót đã được kéo lên từ đống đổ nát ở Iran, 13 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở thành phố Bam, các quan chức y tế xác nhận.

Ông Jalil, 56 tuổi, được một nhóm cứu hộ và tìm kiếm phát hiện ra lúc đêm hôm Thứ Tư.

Ông sống sót do được một cái tủ đổ lên che kín người, khiến ông vẫn có không khí để hít thở.

Trên 30 ngàn người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 26-12 đã san phẳng Bam.

"Khi được đưa tới bệnh viện, ông ta chỉ còn những tín hiệu sinh tồn yếu ớt. Ông ấy đã bị lạnh và nay đang trong tình trạng hôn mê", nhân viên y tế Mehdi Shadnoush nói với hãng tin Reuters.

Hôm 03-01-2004, một cụ bà ngoài 90 tuổi đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, bình an vô sự sau tám ngày bị vùi.

Các chuyên gia nói nếu bị vùi, khó có ai sống sót quá ba ngày không ăn uống gì.

Trong các trường hợp trước đó, tin tức về những vụ cứu hộ nhiều ngày sau vụ động đất thường bị thất bại.

Hôm Thứ Ba, Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đã kêu gọi khẩn cấp khoản tiền 42 triệu đô la để giúp đỡ khắc phục hậu quả. (BBC)