Giới chức chống khủng bố khắp Liên hiệp Âu châu cho biết họ thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp để điều tra các vụ bom thư.

Ít nhất cả nửa tá bom thư có vẻ như được gửi đi từ thành phố Bologna, miền Bắc của nước Ý, đến các trụ sở âu, hoặc các nhân viên của Liên hiệp Âu châu.

Nhà chức trách ở Ý chỉ nói rằng họ nghĩ một trong nhiều nhóm vô chính phủ chịu trách nhiệm.

Chi tiết Bologna ở đây quan trọng vì đó là quê của Chủ tịch Ủy hội Châu âu, ông Romano Prodi, người cũng đã nhận một gói quà có cài bom trong dịp lễ cuối năm.

Ông Prodi không hề hấn gì khi mở gói một cuốn sách thơ thì nó bốc cháy ngay trong nhà của ông, hai hôm sau Giáng Sinh.

Trong tuần qua người ta đã chặn lại tất cả các gói quà nào đề tên người nhận có liên quan đến EU mà nơi gởi là từ các bưu điện trong khu vực Bologna.

Nhưng gói quà tới tay ông Gary Titley, một dân biểu của Nghị viện Âu châu ở Manchester có thể cũng được gởi cùng lúc với gói quà của ông Prodi và Chủ tịch Ngân hàng Âu châu, ông Jean Claude Trichet.

Các quan sát viên chính trị ở Ý cho rằng các gói quà cài bom có liên quan đến kỳ bầu cử sắp tới của Liên hiệp Âu châu.

Ông Romano Prodi theo dự kiến sẽ mãn nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy hội Âu châu và tuyên bố ông sẽ nhảy vào chính trường Ý.

Ông Prodi dự trù ra tranh cử Thủ tướng vào năm 2006.

Khủng bố địa phương có truyền thống lâu năm ở Ý từ thời của Lữ đoàn Đỏ, hoạt động vào thập niên 70, 80, gần đây đã tái xuất hiện. (BBC)