Một phát ngôn viên của chính phủ Campuchia, Khieu Khanarith, nói rằng đài phát thanh Beehive, của ông Sonando đã phát đi lời của một thính giả nói rằng chín hoặc mười nhân viên sứ quán Campuchia tại Bangkok đã bị giết và tin này đã khơi dậy các vụ bạo động.

Ông Sonando nói với các nhà báo rằng ông sẵn sàng vào tù để mọi người có thể bộc lộ ý kiến của họ.

Là chủ của một đài phát thanh tư nhân được ưa chuộng, ông Sonando cũng từng lãnh đạo một đảng đối lập nhỏ.

Thủ tướng Hun Sen đã viết thư cho thủ tướng Thái Lan nói rằng Phnom Penh chịu toàn bộ trách nhiệm cho diễn biến bạo động hôm thứ Tư.

Thông điệp này đã được thủ tướng Thái Thaksin hoan nghênh. Đồng thời ông Thaksin cũng nói ông lo ngại vụ căng thẳng có thể bị thao túng cho mục đích chính trị.

Mặc dù thủ tướng Hun Sen nói vụ bạo động là hành vi của một vài phần tử quá khích, nhưng lãnh đạo đảng đối lập tại Campuchia, ông Sam Rainsy, thì lại buộc tội thủ tướng đã khích động tinh thần dân tộc tại Campuchia nhằm phục vụ cho tham vọng chính trị của ông.

Trong lúc đó, ngành tư pháp Campuchia cho hay ông Sonando sẽ tiếp tục bị giam cho tới khi diễn ra buổi phán quyết liệu ông có đủ tư cách được nộp tiền bảo lãnh hay không.(BBC)