BẮC KINH -Vụ nổ bom tại hai đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa hồi tháng Hai, mặc dù chỉ làm vài người bị thương, nhưng tạo nên sự báo động đáng kể và dẫn tới cuộc truy lùng ráo riết.

Giờ đây, cảnh sát Trung Quốc nói một người đàn ông bị bắt trong một cuộc bố ráp tại Phúc Kiến (cách Bắc Kinh 150km) đã thú nhận việc đặt hai quả bom tự tạo.

Người đàn ông 27 tuổi này bị bắt sáng ngày 8-3.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, vụ bắt giữ đặt ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời.

Ngoài lời tự thú của nghi phạm, cảnh sát không cung cấp được bằng chứng rõ ràng liên kết người đàn ông với các vụ đánh bom.

Họ cũng không giải thích được động cơ phạm tội. Ví dụ, vì sao một nông gia không có mối liên hệ nào ở Bắc Kinh lại chọn hai đại học làm nơi đánh bom?

Nhiều người tin rằng các vụ tấn công không nhằm trực tiếp vào các trường đại học mà nhằm vào bộ máy lãnh đạo tại Trung Quốc. Các lãnh đạo Trung Quốc đa phần tốt nghiệp từ hai đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa.

Tổng bí thư hiện nay, Hồ Cẩm Đào, và thủ tướng Chu Dung Cơ từng học tại đại học Thanh Hoa.

Thời điểm đánh bom cũng có thể mang một số ý nghĩa vì chúng xảy ra chỉ vài ngày trước phiên họp hàng năm của Quốc hội Trung Quốc.

Các vụ đánh bom hồi tháng Hai diễn ra cách nhau khoảng 90 phút, vào giờ ăn trưa tại hai đại học.

Vụ nổ đầu tiên tại đại học Thanh Hoa lúc 0400 GMT, làm nhà ăn ở đây mù mịt khói và mùi thuốc súng.

Theo phát ngôn nhân của trường Thanh Hoa, bốn giáo viên nằm trong số sáu người bị thương nhẹ.

Vào lúc 0523, một vụ nổ khác ở đại học Bắc Kinh, làm vỡ nhiều cửa sổ và làm bị thương ba nhân viên căng tin.(bbc)