Đây là một câu chuyện lạ lùng. Ông Vương Bỉnh Chương biến mất ở Việt Nam hồi tháng Sáu khi ông có kế hoạch tổ chức các cuộc họp với các nhà hoạt động xã hội cùng chí hướng.

Bạn bè và gia đình đoán rằng có lẽ ông đã bị giới chức Trung Hoa hoặc Việt Nam bắt giữ.

Giờ đây, sau 6 tháng im hơi lặng tiếng, ông Vương Bỉnh Chương xuất hiện trở lại nhưng dưới sự kiểm soát của công an Trung Quốc.

Nhà chức trách nói ông này không phải bị bắt giữ ở Việt Nam mà là bị bắt cóc để đòi khoản tiền chuộc 10 triệu đô la.

Công an nói họ đã tìm thấy ông Vương bị trói và bị bịt miệng ở trong một ngôi chùa phía Nam Trung Quốc hồi tháng 7.

Họ không đưa ra các thông tin chi tiết như ai là những kẻ bắt cóc ông Vương, hay tại sao lại có những kẻ muốn đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ đến vậy từ một nhà hoạt động dân chủ.

Nhà chức trách cũng không giải thích là họ đã làm gì với ông Vương từ hồi Tháng 7 đến giờ. Ông Vương nay bị buộc tội làm gián điệp cho Đài Loan và gây nguy hại tới an ninh quốc gia.

Hệ thống truyền thông quốc gia Trung Quốc nói ông Vương là một tên khủng bố. Các đồng chí của ông trong phong trào dân chủ nói ông Vương chưa từng phạm tội bạo lực nào.

Đã từng phải ngồi tù 2 lần, ông Vương giờ đây có lẽ sẽ được đăng ký một địa chỉ trong nhà lao Trung Quốc lần thứ ba. (BBC)