Hàng ngàn người kể cả thân nhân các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Bali đã tụ tập tại Kuta để dự buổi lễ thanh tẩy.

Từ Bali, phóng viên Mark Bowling tường thuật rằng, trong phần nghi thức, gia súc đã được ghe chở ra biển và rồi bị quẳng xuống nước để làm vật hy sinh tế lễ thần linh.

Tín đồ Ấn Giáo tin rằng, chỉ có lễ thanh tẩy mới có thể xua đuổi tà ma đi nơi khác, đồng thời giải thoát hương hồn những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ và giúp cho người còn lại trên dương thế tiếp tục cuộc sống bình thường.

Nước thánh lấy từ các thánh địa trên đảo Bali đã được trộn với cơm và bôi lên trán các tín đồ để tẩy rửa linh hồn chúng sinh.

Người Bali hy vọng rằng, buổi lễ thanh tẩy sẽ đánh dấu bước ngoặt trong đời họ. Mọi sự sẽ trở lại bình thường giống như cuộc sống của họ trước ngày 12 tháng Mười năm nay.(ABC Radio)