Sáu người đã bị thiệt mạng và hàng trăm du khách đã bị kẹt tại Peru sau vụ đất lở gần tàn tích lịch sử Machu Picchu - nhà cầm quyền Peru cho biết như vậy.

Vụ đất lở vào sáng ngày thứ Bảy cắt đứt tuyến đường hoả xa và con lộ nối liền địa điểm Incan và thành phố Cuzco.

Các giới chức địa phương đã cho Ðài Phát thanh Peru biết như vậy và họ cho hay là có nhiều người bị mất tích.

Các giới chức đã kêu gọi trợ giúp, nói là khu vực này không thể tới được ngay cả là khi sử dụng trực thăng vì thời tiết xấu.

Tổng thống Peru Alejandro Toledo có mặt trong vùng khi vụ đất lở xảy ra và ông đã phối hợp nỗ lực cứu trợ.

Người ta bị thiệt mạng khi tảng đá lở và đất bùn lở đã phá hủy nhà cửa của họ ở thị trấn Aguas Calientes, là nơi một trong các vụ đất lở xảy ra, giết chết 6 người dân địa phương, và có ít nhất 6 người khác vẫn còn mất tích.

Vụ đất lở thứ hai, ở lối vào Machu Picchu, đã phá hủy một phần tuyến đường hỏa xa chở du khách đi và đến thành lũy cổ ở trên cao 2400 thước trong rặng núi Andes.

Các giới chức cho hay không có du khách nào bị thương hay mất tích cả.

Công cuộc cấp cứu chắc là sẽ tiếp tục sang đến Chủ Nhật.

Có tới 1500 du khách vào dịp cuối tuần lễ Phục Sinh đã đến địa điểm lịch sử này.

Mỗi năm có khoảng 400.000 người đến thăm nơi lôi cuốn du khách nổi tiếng nhất ở Peru.

Pháo đài thuộc thế kỷ thứ 15, được cho là do Ðại lãnh tụ Inca Pachacutec thiết lập, đã được tái khám phá vào năm 1911.(BBC)