Ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch, theo truyền thống cũng là thời điểm ăn mừng, kết thúc kỳ lễ hội năm mới với các hoạt động bắn pháo hoa và đốt đèn lồng.

Một đám đông đã tụ tập ở công viên ở vùng nông thôn Miyun, cách Bắc Kinh chừng 70km về phía bắc, để xem đốt pháo hoa.

Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin một người đã bị ngã từ trên cây cầu chật cứng người, khiến đám đông bỏ chạy tán loạn, làm nhiều người bị giẫm đạp đến chết.

Con số cuối cùng cho hay đã có 37 người thiệt mạng, với 15 người khác bị thương khi chen lấn xô đẩy, và một quan chức nói con số người chết có thể sẽ còn tăng thêm.

Hãng thông tấn nói các lãnh tụ cấp cao của nhà nước tỏ ý rất quan tâm, đã gọi điện yêu cầu chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các quan chức thành phố, trong đó có cả thị trưởng Bắc Kinh, đã vội tới hiện trường trong vòng vài giờ sau khi xảy ra vụ việc.

Sự hiện diện của những người này cho thấy ít nhất đã có sự công khai chính thức, thừa nhận có người chết trong sự cố, khác với trước kia, khi mà những sự kiện tương tự xảy ra thường bị che giấu.(BBC)