Phán quyết hôm thứ hai của Tòa án tối cao Trung Quốc là bước ngoặt lịch sử ở nước này.

Án tử hình mà tòa dành cho ông trùm Liu Yong, từ thành phố Thẩm Dương, đánh dấu việc lần đầu tiên kể từ năm 1949, tòa tối cao can thiệp để xử lại một vụ án mà trước đó đã qua tay hai tòa án khác.

Truyền hình toàn quốc chiếu cảnh Liu Yong bị hai cảnh sát áp sát khi án phát được tuyên.

Các quan chức nói án tử hình đã được thi hành ngay sau đó bằng việc tiêm thuốc độc cho bi can trong một chiếc xe tải vốn được dùng phổ biến tại các thành phố nhỏ ở Trung Quốc.

Mặc dù năm ngoái Liu Yong ban đầu bị tuyên án tử, nhưng một tòa án cấp tỉnh sau đó lại chỉ phạt ông này hai năm tù với lý do lời khai của ông này xuất phát từ việc bị cảnh sát tra tấn.

Mặc dù một số chuyên gia tư pháp ủng hộ lập luận này và cho rằng ngay cả tội phạm cũng có quyền kháng cáo, nhưng nó đã gây nên giận dữ trên toàn quốc.

Và quyết định can thiệp của tòa án tối cao Trung Quốc có vẻ là thông điệp nói rằng chính quyền trung ương rất nghiêm túc trong vấn đề chống tham nhũng cấp cao và tội ác có tổ chức.(BBC)