Bà Gloria Arroyo nói cái chết của Fathur Rohman al-Ghozi "báo hiệu những kẻ khủng bố sẽ không có chỗ ở Philippines."

Ông Rohman al-Ghozi là thành viên người Indonesia của tổ chức Jemaah Islamiah và là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở châu Á. Ông đã chạy trốn sau khi vượt ngục ở Manila tháng Bảy năm nay.

Quân đội Philippines nói ông chết trong vụ đọ súng ở đảo miền nam Mindanao, mặc dù các viên chức và người địa phương không đồng ý với lối giải thích của chính phủ.

Tổng thống Arroyo nói trong một văn bản:

"Sự kiện này giảm nhẹ lo lắng của nhân dân. Tôi muốn chúc mừng mọi thành viên cảnh sát và quân đội tham gia."

Đã có một cuộc truy quét toàn quốc sau khi Rohman al-Ghozi vượt ngục trong lúc đang thụ án 17 năm tù vì sở hữu chất nổ bất hợp pháp và làm giả giấy tờ thông hành.

Các phóng viên nói việc ông vượt ngục được xem là một xấu hổ cho uy tín chống khủng bố của Philippines cũng như đe dọa an ninh khu vực.

'Chưa xác nhận'

Ông Ebdane nói dấu tay xác nhận thi thể là của al-Ghozi.

Tuy nhiên, thống đốc tỉnh nói với đài phát thanh là ông không thể xác nhận cái chết vì viên chức dưới quyền ông không thấy bằng chứng về vụ chạm súng tuy là dân địa phương nói là có nghe hai tiếng súng nổ.

Al-Ghozi thừa nhận mình là thành viên Jemaah Islamiah, tổ chức bị quy trách nhiệm cho vụ đánh bom Bali và bị nghi liên quan al-Qaeda.

Al-Ghozi bị cáo buộc chủ mưu các vụ đánh bom giết hơn 20 người ở Manila tháng 12 năm 2000.

Ông trốn khỏi trụ sở cảnh sát Manila cùng hai nghi phạm tổ chức Abu Sayyaf.

Nhà chức trách tin là đã có tay trong và hứa thưởng 150.000 đôla cho thông tin giúp bắt lại ba người.

Tin về cái chết của Rohman al-Ghozi xảy ra ngay trước chuyến thăm Philippines của tổng thống Mỹ George W Bush. (BBC)