JAKARTA - Tòa án cho phép người bị buộc tội chủ mưu vụ đánh bom Bali tháng 10 năm ngoái được đọc một bản tuyên bố riêng tại phiên xử.

Ông Imam Samudra, người đã thú nhận tham gia vụ đánh bom ở đảo Bali giết chết 202 người, đã cảm ơn công tố viên vì lời đề nghị kết án tử hình ông ta.

Bị cáo nói cái chết sẽ đưa ông ta lại gần Thượng Đế hơn.

Ông cũng xin lỗi những người dân Indonesia ở Bali và những đồng đạo Hồi Giáo là nạn nhân của vụ tấn công.

Nhưng ông Imam Samudra nói ông vui mừng vì các nạn nhân khác là người dân các nước đồng minh với Hoa Kỳ.

Hơn 80 người bị giết tại Bali là dân Úc.

Trước tòa

Mặc áo sơ mi trắng và đội mũ chóp đầu kiểu Hồi Giáo, bị cáo Imam Samudra bước vào phòng xử án vừa đi vừa hét to bằng tiếng Ả Rập câu “Thượng Đế vĩ đại”.

Năm nay 31 tuổi, vốn là một chuyên viên vi tính, người đàn ông này trích các đoạn kinh Koran trước khi phát biểu.

Ông ta nói với năm thẩm phán rằng ông rất cảm ơn công tố viên đã đòi xử ông bằng án tử hình.

Sau đó, ông dùng tiếng Bali để nói với người dân Bali rằng “Nếu tôi đã phạm sai lầm thì tôi xin lỗi” và rằng “Tôi xin lỗi nếu như trong số những nạn nhân của vụ đánh bom có người Indonesia và người Bali”.

Ông ta chỉ nhận rằng mình đã tham gia vụ đánh bom nhưng không chịu nhận là kẻ chủ mưu như lời của tòa.

Imam Samudra đã từng học cách làm bom ở Afghanistan.

Cũng trong một phiên xử về vụ Bali, Amrozi, một trong những nghi phạm chính trong vụ Bali đã bị kết án tử hình.(bbc)