CAROLINA - Ông Eric Robert Rudolph, 36 tuổi, bị bắt tại thị trấn Murphy, Bắc Carolina, vào buổi sáng (giờ Mỹ).

Sau nhiều năm truy lùng, cuối cùng một cảnh sát trẻ 21 tuổi là người bắt được một trong những người bị tầm nã nhiều nhất tại Mỹ.

Viên cảnh sát ban đầu nghĩ mình đang đối phó với một vụ hôi của.

Chỉ khi đưa về văn phòng cảnh sát địa phương, nơi Eric Rudolph lúc đầu cho một danh tính giả và rồi một cảnh sát ngờ ngợ, viên nghi phạm mới thú nhận mình là ai.

Nghi phạm của bốn vụ đánh bom

Ông Eric Rudolph bị cáo buộc thực hiện bốn vụ đánh bom, bao gồm Thế vận hội Atlanta, một bệnh viện phá thai và một hội đêm của giới đồng tính luyến ái.

Theo FBI, các vụ này khiến hai người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Nhà chức trách nhanh chóng gọi vụ bắt giữ là một thành công lớn.

Bộ trưởng tư pháp, John Ashcroft, nói trong một tuyên bố rằng vụ bắt giữ đưa ra thông điệp rõ rằng "chúng ta sẽ không chấm dứt nỗ lực truy tìm mọi kẻ khủng bố, dù trong nước hay nước ngoài."(bbc)