Ban đầu, các công tố viên đã yêu cầu tòa tuyên án con trai thứ hai của tổng thống sáu năm tù giam vì tội nhận hối lộ từ các doanh nghiệp và trốn thuế.

Ông Kim Hong-Up, con trai của tổng thống Kim Dae Jung, đã thừa nhận việc lấy tiền của các doanh nghiệp nhưng nói rằng ông không giúp họ làm gì sai trái.

Cuối cùng, ông Kim Hong-Up bị tuyên án ba năm rưỡi tù và trả hơn 850.000 đôla Mỹ tiền phạt. Em ông là Kim Hong-Gul cũng bị kết án trong một phiên tòa khác, và án phạt sẽ được đưa ra vào cuối tháng này.

Hai vụ tai tiếng đã hạ thấp uy tín của vị tổng thống Hàn Quốc, người từng nhận giải Nobel Hòa bình.

Nhiệm kì tổng thống của ông Kim Dae Jung hiện còn bốn tháng.

Khi mới được bầu, ông Kim hứa sẽ đưa việc chống tham nhũng trở thành ưu tiên của chính phủ. Thế nhưng nhiều thành viên gia đình và cố vấn thân cận của ông Kim đã bị kết án vì tội tham nhũng.

Vị tổng thống, người cho tới nay chưa bị vướng vào một hoạt động phạm pháp nào, đã phải liên tục xin lỗi người dân nước ông.

Gần đây, ông Kim Dae Jung nói với giới báo chí rằng các tai tiếng liên quan các con ông là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời ông.(BBC)