Tổng thống George Bush tuyên bố giải pháp của Hoa Kỳ ở Iraq 'không có gì lay chuyển' trước những vụ đụng độ tiếp tục với dân quân nổi dậy tại nhiều nơi.

Tổng thống Bush tuyên bố như vậy sau vụ đụng độ lớn nhất trong cuộc chiến Iraq ở Ramadi, phía tây của Baghdad.

Mười hai lính thủy quân lục chiến Mỹ bị thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.

Hơn 100 người Iraq bị thiệt mạng trong ba ngày giao tranh trên đường phố giữa các lực lượng Hoa Kỳ và dân quân Hồi giáo Shia và Sunni.

Trong khoảng thời gian này ít nhất 20 lính của liên quân cũng bị tử thương.

Các cuộc nổi dậy của người Shia đã mở ra trận tuyến thứ hai vì trước đây đa phần chỉ có các dân quân Sunni vốn trung thành với ông Saddam Hussein.

Người Shia hành động sau khi chính quyền liên quân đóng cửa một tờ báo của lãnh tụ Hồi giáo Moqtada Sadr có tên là al-Hawza, lấy lý do báo này xúi dục bạo động.

Phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc, Scott McClellan nói, "Tổng thống thương khóc cho mọi người lính nằm xuống."

Washington nay trở về tình thế chiến tranh với Ngoại trưởng Colin Powell kêu gọi mọi người hãy ủng hộ những người lính xa nhà.

Trước đó Thượng nghị sĩ Dân Chủ, Edward Kennedy mô tả Iraq là một Việt Nam của ông Bush.

Ông Powell nói ông Kennedy nên kềm chế và cẩn trọng trong phát biểu vì Hoa Kỳ đang ở trong một cuộc chiến.

Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld cho biết không có kế hoạch gởi thêm lính sang Iraq sau khi có tin là Hoa Kỳ đang nghiên cứu việc đó.

Ông Rumsfeld cho biết hiện có chừng 135.000 lính tại Iraq so với trước đó có 115.000, do thay nhiều lính, nhưng con số sẽ giảm xuống. (BBC)