Một người sơn xe tải đã thú nhận phạm tội giết hại 48 phụ nữ, trong cuộc điều tra về một trong những kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ gần đây.

Lời thú nhận của Gary Ridgway tại tòa án ở thành phố Seattle của Mỹ đã được đưa ra với điều kiện trao đổi, để ông ta tránh được án tử hình.

"Tôi muốn giết càng nhiều phụ nữ mà tôi cho là gái điếm càng tốt", ông ta nói như vậy trong lời khai.

Người đàn ông 54 tuổi, từ Auburn, Washington, như thế là đã giết nhiều người hơn bất cứ một kẻ giết người hàng loạt nào trong lịch sử Mỹ.

Rất nhiều xác nạn nhân được tìm thấy gần dòng sông Xanh (the Green River) ở phía nam Seattle.

Phần lớn trong số họ, bị bóp cổ chết từ năm 1982 -1984, là những người làm nghề mại dâm hoạt động tại khu vực gần sân bay Sea-Tac của Seattle.

Chân dung

Gary Ridgway là một người đàn ông tầm vóc trung bình, thường mang kính cận rất dày.

Ông ta đã ba lần cưới xin, và có một con.

Trong nhiều năm, ông ta làm nghề thợ sơn trong một công ti chuyên chở hàng hóa bằng xe tải.

Những người quen mô tả ông Ridgway là một người dễ gần và rất chăm đọc kinh thánh.

Giờ đây, ông ta đã đi vào lịch sử nước Mỹ là một kẻ giết người hàng loạt với số nạn nhân lớn nhất từng được biết đến.

Xác các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ hành nghề mại dâm, bị vứt xuống dòng sông Xanh hoặc khu vực gần đó.

Trong điều kiện thông thường thì ông ta sẽ bị kết án tử hình. Thế nhưng lời khẩn cầu thương lượng để đổi lấy cung khai của ông ta có nghĩa là ông ta sẽ bị tù chung thân, mà không bao giờ được ra ngoài.

Một số người thân của nạn nhân của kẻ giết người này đón chào vụ trao đổi của tòa án, vì nó liên quan đến việc Ridgway cung cấp thông tin mà có thể giúp họ tìm xác và những nơi chốn cất nạn nhân.

Những người phản đối việc không áp dụng án tử hình thì nói những kẻ giết người khác đã bị xử tử vì tội chỉ giết có một người.

Họ nói chuyện xin thương lượng này cho thấy hệ thống tại Mỹ có thể thiên vị và không công bằng như thế nào. (BBC)