STOCKHOLM - Cái chết của Anna Lindh đã gây kinh hoàng cho cả một dân tộc vốn tự hào về chuyện họ luôn dễ dàng có thể tiếp xúc được với các chính trị gia của họ.

Ở bên ngoài cửa hàng nơi bà bị đâm khi mua sắm, người ta đã để hoa trên vỉa hè và dừng lại để bày tỏ lòng thương tiếc.

Tối qua, một buổi lễ dành riêng cho bà đã được tổ chức tại nhà thờ lớn ở gần cung điện hoàng gia tại Stockholm với sự tham gia của các thành viên hoàng gia Thụy Điển và các chính trị gia nổi tiếng.

Thủ tướng Thụy Điển Goran Persson tỏ rõ là họ bị chấn động vì cái chết của bà. Trong khi đó những lời chia buồn từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Stockholm.(bbc)