BERLIN -M‎ười bốn khách du lịch châu Âu bị những người Hồi giáo cực đoan Algeria bắt làm con tin cách đây hơn năm tháng, nay đã được đưa trở lại Đức an toàn.

Nhóm này gồm chín người Đức, bốn người Thụy sĩ và một người Hà lan, được thả hôm thứ hai sau những cuộc thương thuyết kéo dài, tuy vẫn chưa được rõ là thể theo những điều kiện gì.

Những người nay trông có vẻ mệt mỏi khi bước ra khỏi máy bay, tại sân bay quân sự Cologne.

Họ không thể hiện những biểu hiện tình cảm nồng nhiệt được trở về mà chỉ khẽ vẫy tay chào giới báo chí.

Không những bị bắt làm con tin suốt năm tháng trời tại sa mạc mà họ còn trải qua một chuyến bay bị trục trặc về kỹ thuật nữa.

Kể từ khi được tự do vào hôm thứ hai tuần này, họ được đưa bằng một đoàn xe đi qua mạn bắc Mali, rồi bay tới thủ đôBamako gặp Tổng thống Mali và sau đó bay suốt đêm sang Đức.

Thứ trưởng Ngoại giao, Juergen Chrogob, người đã đi cùng với họ và cũng là người thương thuyết để họ được thả, cho biết tình trạng sức khỏe của họ tốt, cả về thể chất và tinh thần.

Lo ngại cho sức khỏe của họ được nêu ra sau khi vào tháng trước một trong những người bị bắt làm con tin, một phụ nữ 45 tuổi, có hai con, đã chết, mà người ta nghi là do bị trụy tim.

Những con tin còn sống sót nay đoàn tụ với gia đình.

Họ không đưa ra một tuyên bố nào và ông Chrobog lên tiếng kêu gọi giới truyền thông vào lúc này hãy để họ được yên.

Dường như rồi họ sẽ sớm tới lúc sẽ kể lại về những gì đã phải trải qua trong suốt quá trình bị bắt cóc này.(bbc)