MONROVIA -Tổng thống Liberia Charles Taylor đã có bài phát biểu từ biệt trước những người dưới quyền mình.

Ông nói ông phải hy sinh vị trí lãnh đạo để chấm dứt cảnh đầu rơi máu chảy. Tuy nhiên, nếu Chúa phù hộ thì ông sẽ quay trở lại.

Được ghi âm tại nhà riêng, vị tổng thống ngồi trước lá cờ Liberia và nói ông yêu nước mình và đó là lý do vì sao ông quyết định ra đi.

Nhưng ông cũng cáo buộc Hoa Kỳ đã ép ông phải sống cuộc sống lưu vong.

Việc từ chức của tổng thống Taylor dự kiến diễn ra sáng hôm nay Thứ Hai, mặc dù trong bài diễn văn, ông không nói khi nào thì mình sẽ ra nước ngoài.

Nigeria đã đề nghị cho ông sang sống lưu vong.

Trong một ngày mà có thể là thời gian áp chót với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Taylor ở nhà tiếp khách.

Những người ủng hộ tổng thống Taylor nói giờ đây xuất hiện nguy cơ khoảng trống quyền lực.

Chỉ có vài trăm lính gìn giữ hòa bình Nigeria tại thủ đô Monrovia và không ai biết chắc được là các phe phái kình chống nhau sẽ phản ứng thế nào trước sự ra đi của tổng thống Taylor. (bbc)