MONROVIA - Dân chúng Monrovia túa ra hai bên đường kéo dài nhiều cây số để reo hò ‘chúng tôi muốn hoà bình’ khi đoàn xe chở lính gìn giữ hoà bình Nigeria đi qua.

Có những đoạn đường đông nghẹt người làm cho đoàn xe phải dừng lại. Nhiều người vẫy cờ trắng và cành cây, biểu tượng của hoà bình.

Những người bị thương hay đang phải tạm trú đâu đó cũng túa ra ăn mừng.

Có người còn bế con đưa lên cho những người lính Nigeria. Những người lính ngoại quốc này tỏ ra cảm động khi được chào đón như thế này.

Sự vui mừng của dân chúng cho thấy trong những tuần qua họ đã phải khổ sở như thế nào. Ngay cả các nghĩa quân cũng bỏ súng xuống để vẫy chào lính gìn giữ hoà bình.

Nhưng tiến trình hoà bình chỉ mới bắt đầu. Lính Nigeria chưa cảm thất đủ tự tin để tuần hành nhiều khu vực của Monrovia vẫn do các lực lượng nỗi dậy kiểm soát.

Phe nỗi dậy đã nói họ sẽ không rút lui cho tới khi nào tổng thống Charles Taylor rời khỏi Liberia.(bbc)