MONROVIA - Các nhà ngoại giao cao cấp của Tây Phi sẽ tới thủ đô Monrovia của Liberia hôm nay để thảo luận với Tổng thống Charles Taylor về việc rời khỏi Liberia của ông.

Đây được coi là một phần trong nỗ lực hoà bình của vùng.

Sang tới ngày thứ hai hàng ngàn người dân Monrovia đổ ra đường để tìm kiếm nước, thức ăn và thuốc thang. Và cũng là ngày thứ hai không còn cảnh đạn pháo rơi xuống trung tâm thành phố.

Sự có mặt của nhóm tiên phong thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Tây Phi tại Monrovia đã tăng thêm hy vọng và người ta chờ đợi các ngoại trưởng từ các nước Tây Phi sẽ tới đây trong ngày hôm nay.

Cuộc hội đàm của họ với Tổng thống Taylor sẽ tập trung vào chuyện mà người ta vẫn chờ đợi, đó là sự ra đi của Tổng thống Taylor. Tổng thống Nigeria đã đồng ý nhận ông Taylor được tị nạn tại nước mình.

Các nhà ngoại giao cũng sẽ hoàn tất kế hoạch cho hàng ngàn binh lính gìn giữ hòa bình Tây Phi tới đây.

Lực lượng này sẽ được người dân Liberia vui mừng chào đón vì họ tin rằng tình trạng đất nước và con người vô cùng tuyệt vọng hiện nay sẽ không thể được cải thiện trừ khi lực lượng gìn giữ hòa bình có mặt tại đây.(bbc)