SAIGÒN -- Với sự đầu tư dày và chuẩn bị chu đáo từ gần 3 tháng trước, lễ hội Giáng Sinh của những người có hoàn cảnh đặc biệt 2005 đã thành công như mong đợi. Thu hút hơn 7.000 lượt người từ 14g00 - 21h30 ngày 17/12, tại Trung tâm Văn hoá Công Giáo. Trong đó, khoảng hơn 2.000 em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 55 Mái ấm, Nhà mở, Trường khuyết tật, Trung tâm bảo trợ, Trung tâm giáo dục, Bệnh nhân HIV, Trại phong… trong thành phố và một số tỉnh thành lân cận (Bình Dương, Biên Hòa, Cà Mau…).

Đến đây, các em được tham gia vào các trò chơi hấp dẫn, đầy sáng tạo và “trúng thưởng 100%” do các anh chị sinh viên Công Giáo, linh hoạt viên tổ chức.

Các mái ấm, trung tâm còn có cơ hội giới thiệu và bày bán các sản phẩm hết sức phong phú của chính mình, với hơn 30 gian hàng, ở khu vực “chợ rộng vòng tay”. Đêm dạ hội Giáng Sinh đầy niềm vui, khi mà các tiết mục văn nghệ đều rất dễ thương, rất “đặc biệt”: hát múa của các bạn “Chim cánh cụt” (mắc hội chứng “người lùn”); thời trang do các em mắc hội chứng down trường khuyết tật Hoàng Mai (Gò Vấp) trình diễn; ông già Noel của mái ấm Thiên Ân xuất hiện và đã “quy tụ” muôn thú đến thờ lạy Chuá Hài Nhi bằng cách giả giọng của chim chóc, dê, bò, gà, lợn…

Tiết mục muá cung đình Huế của các bạn khiếm thính Thuận An (Bình Dương) được đón nhận nồng nhiệt. Và chương trình văn nghệ cũng không kém phần chuyên nghiệp với các ca sĩ có tấm lòng đầy tình ưu ái dành cho các em: Mai Hậu, Thanh Sử, Thái Thùy Linh, nhóm 3T (Vĩnh Thụy, Gia Tuấn, Quốc Tuấn)…

Trong tâm tình đáng vui mừng của mùa Vọng hằng năm, có thể nói, “dạ hội Giáng Sinh” do nhóm Đức Tin & Văn Hoá (tu viện Mai Khôi) tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện văn hoá và hoạt động tông đồ - mục vụ lớn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Bên cạnh các chương trình tĩnh tâm của các giới nhóm, đại hội giới trẻ, ca nhạc Giáng Sinh (giới Doanh nghiệp Công Giáo) v.v…