Quyết định này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận và làm dấy lên những câu hỏi về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đặc quyền ở Việt Nam.

Theo bài viết của phóng viên UCA News ngày 18 tháng 8 năm 2026, Cảnh sát Việt Nam đã tuyên bố miễn trừ trách nhiệm hình sự cho một cựu nghị sĩ liên quan đến vụ tai nạn xe hơi năm ngoái, khiến một cô gái 18 tuổi thiệt mạng và cha cô bị thương, sau khi vụ việc thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng.
Ông Nguyễn Sĩ Cường, 64 tuổi - nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14 - đã vi phạm luật giao thông nhưng được miễn trách nhiệm hình sự, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết ngày 17/8.
Vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội ngày 30/5/2025, lại thu hút sự chú ý khi bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội tuần trước.
Xe BMW X3 của ông được cho là đã lấn sang làn đường ngược chiều và đụng chiếc xe máy chở một người đàn ông và con gái 18 tuổi của ông, báo Dân Trí đưa tin.
Người cha bị gãy chân, trong khi con gái ông mất chân phải. Cô qua đời một tuần sau vụ tai nạn.
Một trang web tưởng niệm trực tuyến đã được lập ra cho nạn nhân. Tính đến ngày 18/8, trang web đã có hơn 50,000 lượt truy cập và nhận được hơn 67,000 lượt chia buồn trực tuyến.
Ông Cường, người từng giữ chức vụ Quốc hội từ năm 2011 đến năm 2021, không được truyền thông nhà nước công khai danh tính trong phần lớn quá trình điều tra.
Điều này dẫn đến nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về “mối quan hệ của tài xế”, đặc biệt là nhắm vào vợ ông, bà Lâm Thị Phương Thanh, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cảnh sát Hà Nội cho biết ông Cường không có rượu trong người vào thời điểm xảy ra tai nạn nhưng thừa nhận có liên quan.
Đài truyền hình Việt Nam dẫn lời ông Long cho biết: “Dựa trên bằng chứng thu thập được và đánh giá khách quan, toàn diện theo pháp luật, ông Nguyễn Sĩ Cường đáp ứng tất cả các điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự”.
Ông Long cũng cho biết thêm rằng gia đình nạn nhân đồng ý với kết luận của cảnh sát và đã đệ đơn yêu cầu ông Cường không bị truy tố hình sự.
Thông báo được đưa ra một tuần sau khi người dân bắt đầu đặt hoa dưới gốc cây tại hiện trường vụ tai nạn.
Cây đó, được xác định là “cây số 55”, được người dùng mạng xã hội mô tả là “cây công lý”.
Những bông hoa đã được gỡ bỏ vào ngày 14 tháng 8, và các sĩ quan mặc thường phục đã được bố trí tại hiện trường.
Một số thanh niên sau đó bắt đầu buộc ruy băng trắng lên ba lô để tưởng nhớ nạn nhân 18 tuổi.
Chính quyền Việt Nam cảnh báo về những hành động thể hiện sự phẫn nộ công khai như vậy.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, người phát ngôn Bộ Công an, gọi họ là “lực lượng phản động”, thậm chí còn cáo buộc tổ chức Việt Tân có trụ sở tại Mỹ lợi dụng vụ việc để kích động gây rối và lôi kéo thanh niên tham gia các hoạt động đe dọa an ninh công cộng.
Các tài khoản mạng xã hội liên kết với chính phủ kêu gọi thanh niên cảnh giác trước những âm mưu thao túng họ, bao gồm cả điều mà họ mô tả là một “cuộc cách mạng màu” có thể xảy ra.
Ngày 16 tháng 8, một số trường đại học ở Hà Nội đã cảnh báo sinh viên về thông tin chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội.
Sinh viên cũng được yêu cầu không tham gia các cuộc tụ tập đông người, tuần hành, tưởng niệm tự phát hoặc các hoạt động khác chưa được chính quyền cho phép.
Đối với giới trẻ, vấn đề là tại sao thông tin về vụ việc không được công khai sớm hơn.
Trần Pha, 20 tuổi, cho biết sự minh bạch hơn ngay từ đầu có thể đã ngăn chặn được sự phẫn nộ hiện nay.
“Họ [chính quyền] nên thay đổi cách thức phục vụ lợi ích chung và trở nên minh bạch hơn để khôi phục lòng tin của người dân,” ông nói.
Cũng có những câu hỏi được đặt ra về cơ sở pháp lý cho việc miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với ông Cường.
Một số luật sư nhấn mạnh rằng việc vi phạm các quy định an toàn giao thông không nhất thiết phải bị truy tố chỉ theo yêu cầu của nạn nhân.
“Những hành vi vi phạm như vậy liên quan đến an toàn giao thông công cộng chứ không chỉ lợi ích của một cá nhân nạn nhân,” họ nói thêm.