Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 18)
Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
6. Thánh Gaspar del Bufalo (1786-1837):
Thánh Gaspar, vị Thánh sáng lập ra Dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, rất hăng hái trong việc giảng đạo và trợ giúp người nghèo.
Ngài làm tất cả những gì Ngài có thể để mang mọi người đến, để họ cũng biết tỏ lòng sùng kính đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Phép Thánh Thể. Ngài kêu gọi mọi tín hữu hãy biết yêu mến Máu mà Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu rỗi tất cả chúng ta.
Như Thánh Gaspar đã nói với chúng ta qua các bài viết của Ngài rằng:
“Phép Thánh Thể cũng cố và ban cho chúng ta thêm sức mạnh. Thánh Tôma đã đề cập đến một trong những lý do tại sao Phép Thánh Thể giúp bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ, là vì, Phép Thánh Thể chính là việc tưởng niệm lại hy tế của Chúa Giêsu, trong việc chiến thắng mọi ác thần, và quỷ dữ đã phải cao chạy xa bay khi chúng nhìn thấy Mình và Máu của Chúa Giêsu bên trong chúng ta.”
Thánh Gaspar cũng còn tung hô như sau qua lời cầu nguyện của Ngài:
“Ôi Lạy Chúa Giêsu của con, khi con nhìn thấy việc Ngài đã khiêm hạ ngự xuống dưới dạng của bánh và rượu trong Phép Thánh Thể, lòng con thật là xúc động và xao xuyến biết bao! Chỉ vì tình yêu thương của Ngài dành cho con, và nhiêu đó thôi, cũng đủ nói lên sức mạnh về tình yêu đó của Ngài, vốn không có gì có thể sánh được.”
Vị Thánh này vẫn hằng ngày kính viếng Phép Thánh Thể và ở lại cùng với Phép Thánh Thể trong hàng giờ. Đối với Ngài, Phép Thánh Thể chính là trung tâm điểm của sự sống Ngài, là con đường khởi nguồn, cũng như cùng tận để dẫn đến sự nên thánh.
7. Thánh Gioan Neumann (1811-1860):
Thánh Gioan Neumann được sinh ra tại Bohemia và học tập để trở thành linh mục cũng tại nơi sinh quán của Ngài. Ngài nổi tiếng vì sự thông minh và có khả năng học rất giỏi nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Khi hay tin rằng có rất nhiều người Công Giáo di dân tại một vùng đất mới được gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng lại không có các linh mục, nên Ngài quyết định hải hành sang Châu Mỹ. Vào năm 1836, Ngài được phong chức linh mục tại thành phố Nữu Ước.
Cha Gioan làm việc rất chăm chỉ cùng với những người di dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có cả Ái Nhĩ Lan, Ý và Đức Quốc. Ngài rất quan tâm đến việc các con trẻ cần phải học tại những trường Công Giáo, chính vì thế Ngài đã tìm cách gầy dựng và bắt đầu hệ thống giáo dục Công Giáo đầu tiên tại đất nước này, và thành lập ra một dòng tu gồm những giáo chức chuyên lo việc giảng dạy.
Chính bản thân Ngài cũng dạy rất nhiều lớp. Về sau này, Ngài trở thành một linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, và sau đó Ngài được phong chức Giám Mục của Tổng Giáo Phận Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Phép Thánh Thể chính là tình yêu lớn và vĩ đại nhất trong đời sống của Đức Cha Neumann. Ngài đã từng viết ra rằng: “Con chỉ có mỗi một nguyện ước, là được ở gần với Ngài trong Phép Thánh Thể …. Hỡi Chúa Giêsu, tình yêu của con, vì tình yêu của Ngài mà suốt cả ngày lẫn đêm, con có thể nhịn đói, nhịn khát, chịu đựng được cái nóng cũng như sự băng giá để mãi luôn ở bên Ngài, qua Phép Thánh Thể.”
Đức Giám Mục Neumann muốn tất cả các giáo xứ trong giáo phận của Ngài thay phiên nhau chầu Mình Máu Thánh Chúa cứ mỗi 40 tiếng đồng hồ. Việc này được gọi là Bốn Mươi Giờ Tận Hiến (Forty Hours Devotion).
Nhưng có một số người tại Tổng Giáo Phận Philadelphia lúc bấy giờ rất là ghét và chống lại Công Giáo. Có hai nhà thờ đã bị nhóm người này thiêu rụi, và một số linh mục nói với Đức Cha Neumann rằng, sẽ rất là nguy hiểm nếu như cứ giữ và duy trì Bốn Mươi Giờ Tận Hiến.
Tuy nhiên, Đức Giám Mục không hề nao núng, Ngài vẫn âm thầm, lặng lẽ và cầu nguyện suốt ngày đêm nơi Phép Thánh Thể, thì có một hiện tượng lạ đã xảy ra sau đó.
Vào đêm đó, Ngài ngủ quên trong khi đang viết tại bàn làm việc của Ngài, và đã vô tình đụng tới cây đèn cầy. Ngọn lửa liền sau đó, bốc cháy nhanh chóng, đốt trụi tất cả, kể cả mọi thư từ của Ngài, chỉ trừ có lá thư mà Ngài đang viết dỡ dang có liên quan đến Bốn Mươi Giờ Tận Hiến, là không hề bị thêu cháy.
Khi Ngài quỳ gối cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài vẫn còn sống, thì Ngài mới lắng nghe được một tiếng nói từ đâu đó văng vẵng vọng tới bảo Ngài hãy cứ tiếp tục Bốn Mươi Giờ Tận Hiến mà không phải sợ điều chi cả.
Ngay lập tức, Đức Giám Mục Neumann biến mọi kế hoạch của Ngài thành hành động. Việc tận hiến Mình Máu Thánh Chúa đã được diễn ra một cách rất thành công, và lan truyền cả sang các giáo phận khác. Chính vì thế mà Giờ Chầu Thánh Thể được lan truyền rộng rãi trên khắp nước Hoa Kỳ, cũng kể từ dạo đó.
Và tên của vị Thánh này, cũng được đặt cho rất nhiều trường học Công Giáo tại Hoa Kỳ ngày nay.
8. Thánh Gioan Bosco (1815-1888):
Thánh Gioan Bosco [người Việt chúng ta biết Ngài qua tên gọi: Thánh Don Bosco, nhưng Gioan Bosco mới chính là tên thật của Ngài - ND], thưở xưa, Ngài chính là một linh mục rất thánh thiện, và cũng là Đấng sáng lập ra Dòng Salesian và Dòng Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (Daughters of Mary Help of Christians). Ngài rất hăng hái và nhiệt tình trong việc giáo dục những người trẻ, thành lập ra những nhà nguyện nhỏ (oratories), các trường học và các sứ mạng truyền giáo trên khắp thế giới.
Thánh Gioan Bosco cũng rất sùng kính Phép Thánh Thể. Ngài có một đức tin sâu sắc vào Thánh Lễ. Ngài đã đề ra một luật lệ trong Dòng chính là: tất cả mọi anh em phải năng dự Thánh Lễ hằng ngày, và đối với những người khác, Ngài vẫn thường hay khuyên họ về điều này, bằng cách nhắc nhở họ về Thánh Augustinô, vị Thánh thề sẽ không bao giờ chết trong tội lỗi vì Ngài rất siêng năng và tham dự Thánh Lễ mỗi ngày rất sốt sắng.
Thánh Gioan Bosco cũng còn nói thêm rằng: Thiên Chúa, Đấng Tối Cao lắng nghe, theo một cách rất đặc biệt, về những lời nguyện cầu được dâng lên cùng với của lễ.
Đối với tất cả mọi người, Ngài nói: “Hỡi những người con yêu quý của Ta, các con có muốn Thiên Chúa trao ban cho các con thật nhiều ơn huệ không? Nếu muốn, thì các con phải năng đến viếng thăm Ngài thường xuyên hơn. Viếng thăm Phép Thánh Thể chính là phương cách hữu hiệu nhất để giúp các con chinh phục được ma quỷ và tội lỗi. Nếu các con đến viếng thăm Chúa Giêsu thường xuyên hơn, thì mọi tà ma, quỷ dữ sẽ hòng không thể nào thắng được các con đâu!”
Ngài cũng còn nói thêm rằng: “Các con phải nhớ rằng phép bí tích này không chỉ là việc tưởng niệm lại những gì mà Chúa Giêsu đã làm, nhưng đó cũng còn là một phép bí tích mà qua đó, con người nhân loại nhận được cùng thứ Mình và Máu mà Chúa Giêsu đã hy tế trên cây thập tự giá!”
(Còn tiếp ….)
Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
| Thánh Gaspar del Bufalo - Hình Trang 91 Trong Sách |
Thánh Gaspar, vị Thánh sáng lập ra Dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, rất hăng hái trong việc giảng đạo và trợ giúp người nghèo.
Ngài làm tất cả những gì Ngài có thể để mang mọi người đến, để họ cũng biết tỏ lòng sùng kính đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Phép Thánh Thể. Ngài kêu gọi mọi tín hữu hãy biết yêu mến Máu mà Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu rỗi tất cả chúng ta.
Như Thánh Gaspar đã nói với chúng ta qua các bài viết của Ngài rằng:
“Phép Thánh Thể cũng cố và ban cho chúng ta thêm sức mạnh. Thánh Tôma đã đề cập đến một trong những lý do tại sao Phép Thánh Thể giúp bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ, là vì, Phép Thánh Thể chính là việc tưởng niệm lại hy tế của Chúa Giêsu, trong việc chiến thắng mọi ác thần, và quỷ dữ đã phải cao chạy xa bay khi chúng nhìn thấy Mình và Máu của Chúa Giêsu bên trong chúng ta.”
Thánh Gaspar cũng còn tung hô như sau qua lời cầu nguyện của Ngài:
“Ôi Lạy Chúa Giêsu của con, khi con nhìn thấy việc Ngài đã khiêm hạ ngự xuống dưới dạng của bánh và rượu trong Phép Thánh Thể, lòng con thật là xúc động và xao xuyến biết bao! Chỉ vì tình yêu thương của Ngài dành cho con, và nhiêu đó thôi, cũng đủ nói lên sức mạnh về tình yêu đó của Ngài, vốn không có gì có thể sánh được.”
Vị Thánh này vẫn hằng ngày kính viếng Phép Thánh Thể và ở lại cùng với Phép Thánh Thể trong hàng giờ. Đối với Ngài, Phép Thánh Thể chính là trung tâm điểm của sự sống Ngài, là con đường khởi nguồn, cũng như cùng tận để dẫn đến sự nên thánh.
7. Thánh Gioan Neumann (1811-1860):
Thánh Gioan Neumann được sinh ra tại Bohemia và học tập để trở thành linh mục cũng tại nơi sinh quán của Ngài. Ngài nổi tiếng vì sự thông minh và có khả năng học rất giỏi nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Khi hay tin rằng có rất nhiều người Công Giáo di dân tại một vùng đất mới được gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng lại không có các linh mục, nên Ngài quyết định hải hành sang Châu Mỹ. Vào năm 1836, Ngài được phong chức linh mục tại thành phố Nữu Ước.
Cha Gioan làm việc rất chăm chỉ cùng với những người di dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có cả Ái Nhĩ Lan, Ý và Đức Quốc. Ngài rất quan tâm đến việc các con trẻ cần phải học tại những trường Công Giáo, chính vì thế Ngài đã tìm cách gầy dựng và bắt đầu hệ thống giáo dục Công Giáo đầu tiên tại đất nước này, và thành lập ra một dòng tu gồm những giáo chức chuyên lo việc giảng dạy.
Chính bản thân Ngài cũng dạy rất nhiều lớp. Về sau này, Ngài trở thành một linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, và sau đó Ngài được phong chức Giám Mục của Tổng Giáo Phận Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Phép Thánh Thể chính là tình yêu lớn và vĩ đại nhất trong đời sống của Đức Cha Neumann. Ngài đã từng viết ra rằng: “Con chỉ có mỗi một nguyện ước, là được ở gần với Ngài trong Phép Thánh Thể …. Hỡi Chúa Giêsu, tình yêu của con, vì tình yêu của Ngài mà suốt cả ngày lẫn đêm, con có thể nhịn đói, nhịn khát, chịu đựng được cái nóng cũng như sự băng giá để mãi luôn ở bên Ngài, qua Phép Thánh Thể.”
Đức Giám Mục Neumann muốn tất cả các giáo xứ trong giáo phận của Ngài thay phiên nhau chầu Mình Máu Thánh Chúa cứ mỗi 40 tiếng đồng hồ. Việc này được gọi là Bốn Mươi Giờ Tận Hiến (Forty Hours Devotion).
Nhưng có một số người tại Tổng Giáo Phận Philadelphia lúc bấy giờ rất là ghét và chống lại Công Giáo. Có hai nhà thờ đã bị nhóm người này thiêu rụi, và một số linh mục nói với Đức Cha Neumann rằng, sẽ rất là nguy hiểm nếu như cứ giữ và duy trì Bốn Mươi Giờ Tận Hiến.
Tuy nhiên, Đức Giám Mục không hề nao núng, Ngài vẫn âm thầm, lặng lẽ và cầu nguyện suốt ngày đêm nơi Phép Thánh Thể, thì có một hiện tượng lạ đã xảy ra sau đó.
Vào đêm đó, Ngài ngủ quên trong khi đang viết tại bàn làm việc của Ngài, và đã vô tình đụng tới cây đèn cầy. Ngọn lửa liền sau đó, bốc cháy nhanh chóng, đốt trụi tất cả, kể cả mọi thư từ của Ngài, chỉ trừ có lá thư mà Ngài đang viết dỡ dang có liên quan đến Bốn Mươi Giờ Tận Hiến, là không hề bị thêu cháy.
Khi Ngài quỳ gối cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài vẫn còn sống, thì Ngài mới lắng nghe được một tiếng nói từ đâu đó văng vẵng vọng tới bảo Ngài hãy cứ tiếp tục Bốn Mươi Giờ Tận Hiến mà không phải sợ điều chi cả.
Ngay lập tức, Đức Giám Mục Neumann biến mọi kế hoạch của Ngài thành hành động. Việc tận hiến Mình Máu Thánh Chúa đã được diễn ra một cách rất thành công, và lan truyền cả sang các giáo phận khác. Chính vì thế mà Giờ Chầu Thánh Thể được lan truyền rộng rãi trên khắp nước Hoa Kỳ, cũng kể từ dạo đó.
Và tên của vị Thánh này, cũng được đặt cho rất nhiều trường học Công Giáo tại Hoa Kỳ ngày nay.
8. Thánh Gioan Bosco (1815-1888):
Thánh Gioan Bosco [người Việt chúng ta biết Ngài qua tên gọi: Thánh Don Bosco, nhưng Gioan Bosco mới chính là tên thật của Ngài - ND], thưở xưa, Ngài chính là một linh mục rất thánh thiện, và cũng là Đấng sáng lập ra Dòng Salesian và Dòng Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (Daughters of Mary Help of Christians). Ngài rất hăng hái và nhiệt tình trong việc giáo dục những người trẻ, thành lập ra những nhà nguyện nhỏ (oratories), các trường học và các sứ mạng truyền giáo trên khắp thế giới.
Thánh Gioan Bosco cũng rất sùng kính Phép Thánh Thể. Ngài có một đức tin sâu sắc vào Thánh Lễ. Ngài đã đề ra một luật lệ trong Dòng chính là: tất cả mọi anh em phải năng dự Thánh Lễ hằng ngày, và đối với những người khác, Ngài vẫn thường hay khuyên họ về điều này, bằng cách nhắc nhở họ về Thánh Augustinô, vị Thánh thề sẽ không bao giờ chết trong tội lỗi vì Ngài rất siêng năng và tham dự Thánh Lễ mỗi ngày rất sốt sắng.
Thánh Gioan Bosco cũng còn nói thêm rằng: Thiên Chúa, Đấng Tối Cao lắng nghe, theo một cách rất đặc biệt, về những lời nguyện cầu được dâng lên cùng với của lễ.
Đối với tất cả mọi người, Ngài nói: “Hỡi những người con yêu quý của Ta, các con có muốn Thiên Chúa trao ban cho các con thật nhiều ơn huệ không? Nếu muốn, thì các con phải năng đến viếng thăm Ngài thường xuyên hơn. Viếng thăm Phép Thánh Thể chính là phương cách hữu hiệu nhất để giúp các con chinh phục được ma quỷ và tội lỗi. Nếu các con đến viếng thăm Chúa Giêsu thường xuyên hơn, thì mọi tà ma, quỷ dữ sẽ hòng không thể nào thắng được các con đâu!”
Ngài cũng còn nói thêm rằng: “Các con phải nhớ rằng phép bí tích này không chỉ là việc tưởng niệm lại những gì mà Chúa Giêsu đã làm, nhưng đó cũng còn là một phép bí tích mà qua đó, con người nhân loại nhận được cùng thứ Mình và Máu mà Chúa Giêsu đã hy tế trên cây thập tự giá!”
(Còn tiếp ….)