PARIS - Khoảng 15g00, trong nghĩa trang Père Lachaise Paris, bên ngoài Nhà Vòm (Salle de la Coupole), cùng một tâm tình, cùng một thái cử, cùng một mục tiêu, những người hiện diện có đến gần 300 người, hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 01 năm 2019, để tiễn biệt người bạn rất đáng kính và rất đáng quí mến của họ, là Bác sĩ Tạ Thanh Minh.

Ông bà Tạ Thanh Minh đã liên tục và thay nhau phục vụ Giáo Xứ Việt Nam Paris từ 39 năm nay (1980-2019), Đáp lời mời của chủ chăn là Đức Ông Giám Đốc Giuse Mai Đức Vinh, Ông bà đã tích cực góp phần thiết kế và phát triển chương trình mục vụ cơ cấu tổ chức (1980-1983), tham gia lập nên Ban Thần Học Giáo Dân năm 1980 ; Từ đó, tham gia lập nên các hội đoàn, ban nhóm mục vụ năm 1982 ; Tham gia thành lập Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ năm 1983 ; Tham gia vào Ban Cố Vấn Hội Đồng Mục Vụ từ năm 1987 đến 2017. Rồi liên tục tham gia các chương trình mục vụ khác : Văn hóa Giáo dục (1984-1989), Đời sống Thiêng Liêng và Gia Đình (1990-1996), Cơ sở Vật Chất và Liên Đới Xã Hội (1997-2001), Tự Lập Tài Chánh Giáo Xứ Việt Nam Paris (2002-2007), Hội nhập Mục vụ Tổng Giáp Phận Paris (2008-2013) ; Hay tham gia thành lập các hội đoàn, các ban nhóm, các địa điểm mục vụ mới khác, như Ban Báo Chí năm 1984, Ban Mục Vụ Gia Đình năm 1995, Ban Tu Thư Tập Thể năm 1997,…

Là một giáo dân đạo đức, đầy tình bác ái với mọi người và vững mạnh niềm Tin, Cậy, Mến với Chúa, hôm nay Bs Tạ Thanh Minh đã an bình ra đi về nước Chúa. Nhưng gia đình Bs cũng như các bạn bè thân tình không khỏi thương tiếc. May thay, thực tế, những người bạn của Bs Tạ Thanh Minh đã cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn An Tôn của Bác Sĩ. Họ xin rằng : « Chúa đã chúc lành cho cuộc sống trần gian của Bác sĩ ; Thì nay, trên Nước Trời và bên cạnh Chúa, Xin Chúa ân thưởng cho Bác sĩ như Chúa muốn ».

Bây giờ, thực tế, họ đã đang cùng nhau khởi đầu tham dự Thánh Lễ tiễn biệt. Rồi sau đó, dăm ba vị đại diện sẽ nói Lời Tiễn Biệt Bác Sĩ Tạ Thanh Minh.

1- THÁNH LỄ TIỄN BIỆT

Trong Nhà Vòm nghĩa trang Père Lachaise Paris, những giáo dân bạn của bác sĩ Tạ Thanh Minh và gia đình đã hiện diện đông đủ, đầy ắp người, ngồi kín tất cả các ghế. Các giáo sĩ cũng đã sẵn sàng, đứng dưới chân bàn thờ, gồm 6 giáo sĩ linh mục là Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, Cha Sở Gilbert Nguyễn Kim Sang, cha phó Giuse Trần Anh Dũng, cha phó Gioan Vũ Minh Sinh, cha Giuse Đinh Đồng Thượng Sách, cha Giuse Nguyễn Văn Nên, và 2 thầy sáu vĩnh viễn là thầy Phêrô Phạm Bá Nha, và thầy Giuse Giang Minh Đức.

Đúng 15g30, người dẫn chương trình là Gs Trần Văn Cảnh mời các linh mục và các thầy sáu cùng chuẩn bị đồng tế. Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh ra cửa Nhà Vòm đón linh cữu Bs Tạ Thanh Minh vào đặt giữa nhà thờ, ngay dưới chân bàn thờ. Ngài thắp nến, rảy nước phép, xông hương và thắp nhang trước linh cữu. Rồi ra đứng trước linh cữu, bên cạnh và cùng các giáo sĩ, Đức Ông Giuse khởi đầu thánh lễ tiễn biệt bằng cách chia sẻ đôi lời tiễn biệt và nhắc đến đôi điều về cuộc đời của Bác Sĩ Tạ Thanh Minh : « Bác sĩ Tạ Thanh Minh có hai đức tính tự nhiên rất nổi : Thứ nhất là ít nói. Mà khi nói, thì lời nói đắn đo, cân nhắc chắc chắn, vừa đủ, không dư thừa. Thứ hai là tinh thần trách nhiệm : trách nhiệm trong gia đình, trong cộng đoàn, trong nghề nghiệp và trong xã hội, làm công việc bác ái, liên đới xã hội. Có lời nói chín chắn và có tinh thần trách nhiệm như vậy, là có đời sống chân thực của người Công Giáo, làm chứng cho đức tin và gương mẫu, như một gia tài thiêng liêng để lại cho con cháu trong gia đình, không cần khoa trương, quảng bá, nhưng sống đời sống của Đức Kitô, mang ánh sáng của Ngài đến khắp nơi ». Và như để biểu lộ niềm Tin của mình, Đức Ông mời Chị Minh Khánh và bốn người con đến gần linh cữu, thắp 5 ngọn nến để trên quan tài. Rồi Đức Ông mời tất cả 5 linh muc và 2 phó tế cùng ngài khởi đầu đồng tế thánh lễ.

Sau Thánh thư và Phúc Âm, cha Trần Anh Dũng đã tiến ra trước kệ sách và chia sẻ Lời Chúa về « Niềm Hy Vọng » qua 2 bài Thánh Kinh đã được chọn lựa cho thánh lễ . Bài Đọc 1 : Tx4, 13-18 « Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người ». Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. « Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này: chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng Tổng lãnh Thiên thần, và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau."

Bài Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan, Ga 6, 37-40 « Ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời ». Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng : Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

Sau bài chia sẻ của cha Trần Anh Dũng, người dẫn chương trình mời hai bác sĩ Deloye Joseph và Nguyễn Văn Mùi lên đọc « Lời nguyện giáo dân ». Hai vị đã lần lượt đọc 4 lời nguyện 1- Cầu cho linh hồn Antôn được an táng hôm nay, 2- Cầu cho gia đình và thân nhân, 3- Cầu cho những người gặp sầu khổ, 4- Cầu cho Giáo Hội, cho mỗi người chúng ta và cho thế giới. Rồi Thánh Lễ Tiễn Biệt đã tiếp tục được cử hành một cách trang nghiêm, sốt sắng với những bài « Ca dâng lễ », « Sự sống thay đổi », « Hãy tiếp nhận con », « Từ chốn luyện hình », « Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro ». Và sau cùng, thánh lễ tiễn biệt đã được kết thúc bằng nghi thức hỏa táng.

2- NHỮNG LỜI TIỄN BIỆT

Bs Minh tại Đài Thuyền nhân Chùa Khánh Anh
Sang phần thứ hai, lời tiễn biệt đã được nhiều vị đại diện các hội đoàn nói lên, qua nhiều nội dung và mục tiêu khác nhau.

Dưới khía cạnh tác giả lời tiễn biệt, chính thức thì có bốn loại người nói lời vĩnh biệt. Một là của Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, trụ trì chùa Khánh Anh. Hai là của những đồng nghiệp Y giới, như lời vĩnh biệt của Bác Sĩ Hoàng Cơ Lân, của Bác sĩ Giáo sư giải phẫu thần kinh Nguyễn Quyền Tài (đến từ Mỹ), của Bs Nguyễn Văn Chi, Bs Nguyễn Văn Lộc. Ba là của các bạn bè xã hội, như của Luật sư Lê Đình Thông, Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Xứ Việt Nam Paris, của bà Nguyễn Thu Thủy, Hội trưởng Hội Gia Long Paris. Bốn là của những học trò Y Khoa như của Bs Nguyễn Hữu Tuấn, Bs Nguyễn Kim Hương, BS Lương Lễ Hoàng, BS Phạm Đức Kiêm, …

Dưới khía cạnh mục tiêu và nội dung, thì lời tiễn biệt có rất nhiều biểu lộ khác nhau. Xin trích dẫn ít lời tiễn biệt sau đây cùng bác sĩ Tạ Thanh Minh :
1. Ghi nhớ công đức của Bs Tạ Thanh Minh trong việc xây cất đài tưởng niệm tại Chùa Khánh Anh
2. Xin phép nhắc lại vài nét về đời sống của anh Bác sĩ Tạ Thanh Minh
3. Đây chỉ là mấy hàng ngắn từ biệt một người bạn thân là Bác sĩ Tạ Thanh Minh
4. Chia buồn cùng chị Tạ Thanh Minh và tang quyến.
5. Hôm nay là ngày tiễn đưa lần cuối anh Antoine Tạ Thanh Minh, Anh là người ôn hòa bộc trực, luôn luôn giúp đỡ mọi người.
6. Với tính tình năng động của một người dấn thân, anh đã để lại nhiều công trình và hoạt động đáng kể về lãnh vực y khoa lẫn văn hóa trong khối người Việt Hải ngoại
7. Hội Gia Long Hải Ngoại có dịp làm việc với anh khi anh khởi xướng tờ báo song ngữ Việt Pháp tên là « TRẺ VIỆT », tức « LE JEUNE VIETNAMIEN », nhằm mục đích khuyến khích con em Việt làm quen và gìn giữ phong hóa Việt Nam
8. Tờ báo rất được hoan nghênh và có bảo trợ của một số đông Hội Đoàn
9. Cầu mong anh thật an bình, thảnh thơi nơi nước Chúa, Vĩnh biệt anh Antoine Tạ Thanh Minh
10. Được vinh hạnh nhận sự giáo huấn của Thầy Tạ Thanh Minh, nguyên Giáo Sư Bác Sĩ phụ trách Bộ Môn Cơ Thể Học và Hệ Thần Kinh Não Bộ
11. Để lại trong ký ức của toàn thể sinh viên hình ảnh tốt đẹp của một vị Giáo Sư tận tâm hết mình giảng dạy
12. Thấp thoáng đâu đây bóng dáng thầy, Từng bàn Thầy đến để bảo ban, Dặn dò trò nhỏ xương đầu gối, Cố nhớ về sau để giúp người !
13. Xin Thầy cho chúng tôi được vinh hạnh cúi đầu thật thấp để chân thành cảm tạ công ơn của Thầy, của một người Thầy Thuốc
14. Năm xưa bước chân vào trường, Thầy đây giảng dạy tận tường chi ly, Tay Thầy vẽ từng bước đi, Môn cơ thể học em mê theo Thầy
15. Sang Pháp Thầy vẫn miệt mài, Khám bệnh dìu dắt học trò năm xưa,
16. Cùng trò tổ chức vui chơi, Hội Y Việt Pháp mỗi năm vài lần, Họp mặt Tân niên tại nhà, Trò đến ca hát chung vui với Thầy
17. Một lần Thầy bước qua đây, Cali nắng ấm đón Thầy đến chơi
18. Nay Thầy ngàn thu ra khơi, Chẳng còn đau đớn bệnh nơi xứ người, Nhẹ thân Thầy lướt mây Trời, Vi vu theo gió đi về Bồng Lai, Thiên Đàng Chúa đang giang tay, Đón lấy linh hồn Antoine xum vầy
19. Vài hàng gởi tới bên Thầy, Ngàn thu vĩnh biệt xa rời thế gian
20. Với những tâm tình thương tiếc nhất, chúng em xin thành kính phân ưu cùng Cô và tang quyến.
21. Xin cầu nguyện để hương linh Thầy Tạ Thanh Minh được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng trong tình thương của Chúa.

Thời gian cầu nguyện tiễn biệt qua thánh lễ cho bác sĩ An-Tôn Tạ Thanh Minh khởi đầu từ 15g30. Bây giờ đã 17g00. Một giờ ba mươi phút đã trôi qua. Mọi người nghiêm trang nghe ngóng, yên lạng suy tư, cùng nhau hát thánh ca, bình tĩnh chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ tâm tình và ý tưởng, … Tất cả đều muốn tìm cách nhận ra ánh sáng của Chúa, tìm ra những ý tưởng Chúa gợi cho mình.

Những ý tưởng nào đã được gợi ra ? - Nhiều ý tưởng đã được chia sẻ, gợi ra :
1- Ý tưởng về « bản chất con người là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro ».
2- Ý tưởng về « sự hiện hữu của chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than ».
3- Ý tưởng về « Xin Chúa hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn, lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây, bàn tay Chúa đâu ? Con đang tìm Ngài » !
4- Ý tưởng về « Sự sống thay đổi ».
5- Ý tưởng về « Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi ».
6- Ý tưởng về « Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người ».
7- Ý tưởng về « Ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời ». Và như vậy, thì « khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi (sẽ) hân hoan như trong một giấc mơ, Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc » !

Paris, ngày 14.02.2019