SAIGÒN -- Nhân ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, người hát rong của Thiên Chúa, Giáo xứ Phanxicô Đakao và Giới Trẻ giáo hạt Sài Gòn có tổ chức “ Đêm Tình Ca Giêsu” lúc 19giờ 00 ngày Chúa Nhật 03/10/2004, nhằm hát cho nhau và hát với nhau những bài tình ca về Giêsu nồng ấm, được diễn tả, gợi ý qua các hoạt cảnh, kịch, vũ….men yêu thương. Từ nắm men yêu thương Giêsu, mỗi người cố gắng trở thành nắm men cho môi trường sống của mình.

-- Xem hình ảnh đêm hát Tình Ca Giêsu

Đêm tình ca được chia làm ba phần:

PHẦN I Khởi động

  • Tập hát: Những Nắm Men Thiên Đường (Ý Vũ), Mùa Gặt (Ý Vũ) do CLB Lửa Hồng phụ trách
  • Múa hoa: Múa Rồng _ Nhóm Trẻ Giáo xứ Đức Bà Hòa Bình
PHẦN II từ nắm men giêsu…….

  • “ Đẹp quá! Giêsu”( Lê Đức Hùng)- Nhóm Trẻ Giáo xứ Bàn Cờ hợp ca.
  • Tình Yêu Thiên Chúa( thánh ca) _ Đan Thọ, ca đoàn Phanxicô.
  • Bài Tình Ca Bất Diệt ( Thy Yên) _ Ca sĩ Xuân Trường.
  • Chờ Tình Lên Xanh ( Lê Đức Hùng) _ ca sĩ Thanh Sử
  • Mùa Gặt ( Ý Vũ) Nhóm Lửa Hồng và Anh Đại
PHẦN III ….. đến nắm men của mỗi chúng ta

  • Clip Men Phanxicô và Clara _ Nhóm Vào Đời ( Giáo Xứ Đakao)
  • Hãy hát lên (Vũ Quốc Việt ) Giới Trẻ Giáo Xứ Cầu Kho múa.
  • Để Con Nên Hình Bóng Ngài ( Lê Đức Hùng ) ca sĩ Thủy Tiên
  • Một kỷ niệm vui ( Múa Lào) CLB Phan Sinh Trẻ
  • Tôi chọn Giêsu ( Ý Vũ ) _ Tam ca Áo Nâu
  • Những Nắm Men Thiên Đường (Ý Vũ) _ Tam ca Áo Nâu và Anh Đại
  • Theo Chúa ( Lê Việt Dũng ) _ Ca sĩ Mai Hậu
  • Hãy Thắp Sáng Lên( Phan Ngọc Hiến)_Nhóm Trẻ Giáo Xứ Huyện Sĩ múa
  • * KỊCH: Phỏng theo” Những Người Cùng Khổ” ( V. Hugo) Nhóm Thanh Niên Giáo xứ Đakao diễn.
  • Có Lần Nào ( Ý Vũ) ca sĩ Thủy Tiên
  • Lời Hẹn Hò Của Muối ( Phan Ngọc Hiến) Ca đoàn Quê Hương, Đakao.
  • Clip Men Yêu Thương ( Ý Vũ) _ Nhóm kịch Yêu Thương và Nhóm trẻ Mactinho, Huyện sĩ- Đakao.
  • Gieo Mầm Tin Yêu (Ý Vũ ) _ Lửa Hồng và Anh Đại.
Thật là một đêm tình ca tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ ĐÔNG - VUI - CƯỜI. Sự nhiệt tình hưởng ứng của các bạn trẻ làm cho bầu khí thật sôi động. Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, người ta nghe thấy nhiều từ “ Giêsu” “ yêu thương” “ men tình yêu”. Khá nhiều tiết mục hay, những tràng vỗ tay dòn giã vang lên đã động viên tinh thần Ban tổ chức và các “ diễn viên” trẻ của các giáo xứ rất nhiều. Đêm Tình Ca Giêsu, quả là một đêm của yêu thương, của men và của niềm vui.