Để chuẩn bị mừng bổn mạng cách sốt sáng. Hội Cao Niên đã xin phép cha Quản nhiệm tổ chức buổi tĩnh tâm từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày thứ Bảy ngày 27-7- 2002.
Mở đầu là Thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng cùng với cộng đồng,
11 giờ khai mạc tĩnh tâm.
Cha Quản nhiệm Nguyễn Đức Thụ chia sẻ với đề tài:
Chúng ta cần có Chúa: Tại sao chúng ta phải cần Chúa?
Vì Chúa là nguồn mạch sự sống, vì thương yêu chúng ta, Người đã tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Người và ban cho chúng ta được chịu phép rửa tội để chúng ta được làm con cái Chúa.
Trải qua một cuộc sống, Người cho chúng ta được chịu phép thêm sức nhận lãnh ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta lớn lên rồi già đi có người được bẩy mươi, tám mươi, chín mươi tuổi hoặc hơn nữa, nếu không có ơn Chúa làm sao chúng ta có ngày nay.
Xin Chúa mở lòng chúng ta lắng nghe lời Chúa.
Thứ nhất là tuổi cao niên nhờ ơn Chúa biết trầm lặng lắng nghe để biết lỗi lầm ăn năn.
Cao niên là ân huệ Chúa ban, đi vào cuộc đời thứ ba của cuộc đời, phải được xem là một đặc ân . Mỗi người là một cuộc đời liên tục từ khi nhìn lóe ánh sáng cho đến khi qua đời.
Trải qua cuộc sống của tuổi đời, qua bao thăng trầm của xã hội, của quê hương mẹ Việt Nam mà chúng ta lướt thắng những thảm cảnh như nạn đói năm Ất Dậu 1945, qua biến cố năm 1954, đặc biệt nhất là biến cố năm 1975, khi cộng sản Việt Nam đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam và nhiều người phải vượt biên ra đi tìm tự do.
Chúng ta đã phải liều chết để tìm sự sống, được đến bến bờ tự do và được định cư tại Nam Úc này. Lạy Chúa biết bao ân huệ Chúa ban Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa.
Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng được cử hành vào ngày Chúa Nhật 28 tháng 7 năm 2002.
Vào lúc 9 giờ sáng quý vị trong hội Cao Niên đã qui tụ tại Trung Tâm Cộng Đồng nghe tiểu sử của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng.
9 giờ 30 phút một số quý vị cao niên mặc đồng phục, Quý ông mặc khăn đống, áo tấc, quý bà mặc áo dài đỏ khăn đống vàng, tay cầm cành bông cùng bốn cha đồng tế phát xuất từ phòng áo đến cuối hội trường và rước quý cha tiến lên bàn thờ dâng Thánh Lễ.
Chủ tế cha Quản nhiệm Nguyễn Đức Thụ SJ, đồng tế có quí cha Lê Xuân Oánh từ Melbourne, cha Nguyễn Xuân Bá giáo phận Vinh, miền Bắc Việt Nam đang tham quan Úc Châu và Cha Nguyễn Viết Huy SJ. từ Melbourne.
Thuyết giảng cha Nguyễn Xuân Oánh chia sẻ bài Tin Mừng Thánh Matthêu về dụ ngôn
Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy
Sau Thánh Lễ Ông Nguyễn văn Sơn chủ tịch Ban Mục Vụ Cộng Đồng có lời cám ơn quý cha và chúc mừng bổn mạng hội Cao Niên.
Ông Nguyễn Văn Phúc Hội trưởng cao niên thay mặt hội lên cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Ban Mục Vụ và toàn thể cộng đồng.
Sau đó là nghi thức tặng bằng chúc thọ cho quý vị cao niên. Năm nay có 16 vị như sau:
- Đúng 90 tuổi 2 vị - Đúng 80 tuổi 4 vị
- Đúng 70 tuổi 9 vị - Đúng 60 tuổi 1 vị
Và cùng chụp hình chung với quý cha để có những tấm ảnh làm lưu niệm, sau đó mọi người sang bên cánh phải của hội trường Cộng Đồng cùng nhau tham dự tiệc mừng liên hoan.
Kết thúc lúc 2 giờ cùng ngày, mọi người cùng ra về vui vẻ.
Mở đầu là Thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng cùng với cộng đồng,
11 giờ khai mạc tĩnh tâm.
Cha Quản nhiệm Nguyễn Đức Thụ chia sẻ với đề tài:
Chúng ta cần có Chúa: Tại sao chúng ta phải cần Chúa?
Vì Chúa là nguồn mạch sự sống, vì thương yêu chúng ta, Người đã tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Người và ban cho chúng ta được chịu phép rửa tội để chúng ta được làm con cái Chúa.
Trải qua một cuộc sống, Người cho chúng ta được chịu phép thêm sức nhận lãnh ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta lớn lên rồi già đi có người được bẩy mươi, tám mươi, chín mươi tuổi hoặc hơn nữa, nếu không có ơn Chúa làm sao chúng ta có ngày nay.
Xin Chúa mở lòng chúng ta lắng nghe lời Chúa.
Thứ nhất là tuổi cao niên nhờ ơn Chúa biết trầm lặng lắng nghe để biết lỗi lầm ăn năn.
Cao niên là ân huệ Chúa ban, đi vào cuộc đời thứ ba của cuộc đời, phải được xem là một đặc ân . Mỗi người là một cuộc đời liên tục từ khi nhìn lóe ánh sáng cho đến khi qua đời.
Trải qua cuộc sống của tuổi đời, qua bao thăng trầm của xã hội, của quê hương mẹ Việt Nam mà chúng ta lướt thắng những thảm cảnh như nạn đói năm Ất Dậu 1945, qua biến cố năm 1954, đặc biệt nhất là biến cố năm 1975, khi cộng sản Việt Nam đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam và nhiều người phải vượt biên ra đi tìm tự do.
Chúng ta đã phải liều chết để tìm sự sống, được đến bến bờ tự do và được định cư tại Nam Úc này. Lạy Chúa biết bao ân huệ Chúa ban Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa.
Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng được cử hành vào ngày Chúa Nhật 28 tháng 7 năm 2002.
Vào lúc 9 giờ sáng quý vị trong hội Cao Niên đã qui tụ tại Trung Tâm Cộng Đồng nghe tiểu sử của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng.
9 giờ 30 phút một số quý vị cao niên mặc đồng phục, Quý ông mặc khăn đống, áo tấc, quý bà mặc áo dài đỏ khăn đống vàng, tay cầm cành bông cùng bốn cha đồng tế phát xuất từ phòng áo đến cuối hội trường và rước quý cha tiến lên bàn thờ dâng Thánh Lễ.
Chủ tế cha Quản nhiệm Nguyễn Đức Thụ SJ, đồng tế có quí cha Lê Xuân Oánh từ Melbourne, cha Nguyễn Xuân Bá giáo phận Vinh, miền Bắc Việt Nam đang tham quan Úc Châu và Cha Nguyễn Viết Huy SJ. từ Melbourne.
Thuyết giảng cha Nguyễn Xuân Oánh chia sẻ bài Tin Mừng Thánh Matthêu về dụ ngôn
Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy
Sau Thánh Lễ Ông Nguyễn văn Sơn chủ tịch Ban Mục Vụ Cộng Đồng có lời cám ơn quý cha và chúc mừng bổn mạng hội Cao Niên.
Ông Nguyễn Văn Phúc Hội trưởng cao niên thay mặt hội lên cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Ban Mục Vụ và toàn thể cộng đồng.
Sau đó là nghi thức tặng bằng chúc thọ cho quý vị cao niên. Năm nay có 16 vị như sau:
- Đúng 90 tuổi 2 vị - Đúng 80 tuổi 4 vị
- Đúng 70 tuổi 9 vị - Đúng 60 tuổi 1 vị
Và cùng chụp hình chung với quý cha để có những tấm ảnh làm lưu niệm, sau đó mọi người sang bên cánh phải của hội trường Cộng Đồng cùng nhau tham dự tiệc mừng liên hoan.
Kết thúc lúc 2 giờ cùng ngày, mọi người cùng ra về vui vẻ.