HAVANA - Hơn 30 nhà bất đồng chính kiến và nhà báo Cuba vừa bị phạt tù nhiều năm sau khi bị kết tội phản bội tổ quốc trong một loạt các phiên tòa kín.

Thủ lĩnh phe đối lập Hector Palacios lãnh án 25 năm.

Nhà thơ và tác giả Raul Rivero thì bị án 20 năm, cùng thời hạn với nhà kinh tế Martha Beatriz Roque.

Những người khác thuộc số 78 nhà bất đồng chính kiến bị bắt trong ba tuần vùa qua thì hiện vẫn đang chờ phán quyết của tòa án.

Phóng viên BBC tại Havana Stephen Gibbs nói các mức án được đưa ra đều rất nghiêm khắc.

Tuy nhiên chưa có án tù chung thân nào như bên công tố đề nghị.

Các nhóm đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới thì đang lên án các phiên xử và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cáo buộc chính phủ Cuba là sử dụng 'phương thức Stalin'.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Bill Graham cũng đã gửi lời phản đối những án tù này tới đại sứ Cuba ở Ottawa.

Tất cả những người bị đem ra xử đều bị kết tội là cộng tác với Hoa Kỳ để hòng lật đổ chính quyền của chủ tịch Fidel Castro.

Tội phản bội
Phóng viên của chúng tôi cho biết các phiên xử này cho thấy mức độ hệ thống kiểm soát an ninh của Cuba.

Một số bị cáo nay được biết rằng bạn bè và trợ lý của họ, mà họ vẫn nghĩ là trungthành với mình, thực chất là mật vụ của chính phủ.

Ông Palacios là thủ lĩnh phong trào Varela đòi hỏi cải cách dân chủ đã thu được 11.000 chữ ký ủng hộ trong năm ngoái.

Vợ ông, bà Gisela Delgaldo, gọi án tù dành cho ông là 'không công bằng'.

'Chúng tôi cũng là người Cuba giống như các đảng viên cộng sản,' bà nói.

Vợ ông Raul Rivero thì trước đó đã tuyên bố chồng bà 'chỉ là một nhà văn chứ không phải nhà chính trị'.

'Ông ấy biết bọn họ sẽ bắt ông ấy trong chiến dịch đàn áp dân chủ này,' bà nói.

Chính phủ của ông Castro thì không công bố gì nhiều về các phiên tòa này, trừ thông tin rằng những nhà bất đồng chính kiến đã thông đồng với đại diện Hoa Kỳ tại Cuba James Cason.

Hoa Kỳ và Cuba không có quan hệ ngoại giao chính thức đã 40 năm nay, nhưng Hoa Kỳ có văn phòng đại diện tại thủ đô Havana.(bbc)