Những phụ nữ được thả lần này đã vào tù vì những hành động mà tại nhiều nước khác sẽ khó bị xem là tội lỗi.

Một cô gái bị tuyên án một năm tù vì không chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc và đã chạy trốn với người cô yêu. Một người khác, có năm con, bị con rể tố cáo ăn trộm và tống bà vào tù.

Nhiều tù nhân nữ không rõ liệu vụ án của họ có được mang ra xử tại tòa hay không, ai sẽ xét xử họ, vì tội danh gì.

Trong quá khứ, gần như cách duy nhất để họ được tự do là hối lộ. Vì vậy, việc ân xá của tổng thống đem lại niềm vui lớn.

Một bà mẹ trẻ từng bị giam tám tháng nói cô hạnh phúc khi đoàn tụ với người thân và bắt đầu cuộc sống bình thường. Cô nói đây không đơn thuần là hành động của riêng tổng thống Hamid Karzai, mà còn là nỗ lực của giới truyền thông quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ đã đem lại tự do cho cô.

Trong khi đó, chính phủ Afghanistan đã khởi công dự án tái xây dựng con đường nối thủ đô Kabul với các thành phố Kandahar và Herat. Phát biểu tại Durrani, cách Kabul 40 kilomét, tổng thống Hamid Karzai nói xây dựng đường xá là một trong những nhu cầu bức thiết của Afghanistan.

Dự án này kéo dài ba năm, được Nhật Bản, Ảrập Xêút và Hoa Kỳ tài trợ với kinh phí khoảng 250 triệu đôla. (BBC)