CĐCGVN TGP Sydney Mừng Đại Lễ Giáng Sinh

Tối thứ Bảy 24/12/2016 thời tiết Sydney bổng dưng thay đổi nhiệt độ xuống thấp mây đen bao phủ cả bầu trời và mưa. Nhưng tại công viên Paul Keating Park Bankstown có khoảng 2000 người kể cả những người không Công Giáo che dù đến tham dự Đại Lễ Vọng Giáng Sinh do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney tổ chức.

Xem Hình

7 giờ Diễn nguyện Vọng Giáng Sinh với chủ đề Nguồn yêu Thương Của Thiên Chúa do 3 Liên Trẻ, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cùng phối hợp trình diễn với những tiết mục như Tạo Dựng và Sa Ngã, Sứ Thần Truyền Tin v..v.. rất ngoạn mục.

Vì trời mưa nên những nghi thức trong đêm Vọng Giáng Sinh hủy bỏ và Thánh lễ Vọng Giáng Sinh do quý Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn văn Tuyết và Cha Nguyễn Thái Hoạch cùng đồng tế.

Trong bài giảng Cha Nguyễn Văn Tuyềt nói về trong đêm cực Thánh này, khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi để chiêm niệm về cách mà chúng ta có thể chào đón Ngôi Lời Nhập Thể. Tôi có cho phép Chúa ôm lấy tôi hay ngăn cấm Chúa đến với tôi ? Tôi có cho phép Chúa yêu thương tôi hay không ? Tôi có nhận ra dấu chỉ về lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống hay không ?...

Trước khi kết thúc Thánh lễ anh Nguyễn Ngọc Khiêm Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, và tất cả mọi người. Sau đó Cha Tuyên uý Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả mọi người an lành trong ơn Thiên Chúa. Đặc biệt Cha rất xúc động khi thấy hàng ngàn người đứng che dù dưới cơn mưa tầm tã để tham dự Thánh lễ Vọng Giáng Sinh…ánh sáng đức tin đã soi chiếu trên mọi người cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào..

Thánh lễ kết thúc mọi người ra về trong ơn an lành của Đấng Cứu Thế.

Diệp Hải Dung