Các phòng phiếu đã mở cửa để bắt đầu kỳ tổng tuyển cử ở Indonesia.

Việc bầu cử được mô tả là tham vọng nhất và phức tạp nhất thế giới từ trước tới nay.

Cử tri được hỏi ý kiến về việc lựa chọn đại biểu cho chính quyền địa phương, tỉnh và quốc hội, cũng như về một hội đồng vùng mới, trong cùng một ngày.

Kết quả bỏ phiếu sẽ có ảnh hưởng lớn tới kỳ bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 1 giờ chiều, giờ địa phương (6 giờ GMT).

Một số quận có thể tuyên bố danh sách ứng viên thắng cử vào hôm Thứ Hai, nhưng phải đến 28 tháng Tư mới có kết quả chính thức.

Tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Jakarta, một nhóm nhỏ các cử tri đã kiên nhẫn chờ đợi lúc mở cửa.

Chừng 300 người được trông đợi là sẽ bỏ phiếu tại phòng học ở tầng trệt này, tại trung tâm thủ đô.

Hiện đang có một số khó khăn thực tế. Đó là có quá nhiều ứng viên trên tờ phiếu, và tờ phiếu quá lớn nên không mở hết ra trong phòng bỏ phiếu bằng nhôm.

Thế nhưng việc này có vẻ như chẳng hề làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng cử tri.

Chỉ mới 5 năm về trước, Indonesia lần đầu tiên mới có được một kỳ bầu cử tự do sau sự sụp đổ của Tổng Thống Suharto.

Nhiều người tại đây đã thất vọng vì tự do chính trị vẫn chưa đem lại sự thịnh vượng như lời hứa hẹn.

Thế nhưng người ta vẫn trông đợi là tỷ lệ cử tri đi bầu trong kỳ tổng tuyển cử này sẽ cao.

Có vẻ như các cử tri không thấy hài lòng về các lãnh tụ chính trị, chứ không phải là về tiến trình chính trị. (BBC)