Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã cho đặt doanh trại ở miền Bắc nước này với mục đích chế ngự quân nổi dậy.

Quân kháng chiến của Chúa Trời bị coi là thủ phạm gây ra vụ thảm sát 200 người tại một trại tỵ nạn vào tuần trước.

Tổng thống Museveni nói ông quyết tâm đánh bại phiến quân - thế nhưng cơ hội thành công của ông được xem là không nhiều.

Ông Yoweri Museveni đã nắm chính quyền vào năm 1986 khi mà quân đội Phong trào Kháng chiến Dân tộc của ông tiến vào thủ đô Kampala của Uganda.

Ông đã nhậm chức trong tư thế một du kích quân quả cảm và sáng suốt, người đã chiến đấu chống lại lãnh đạo đầy tai tiếng của nước này là Idi Amin và sau đó là Milton Obote.

Thế nhưng thực tế cho thấy chiến tranh du kích không giống như bảo vệ một đất nước.

Quân Kháng chiến của Chúa Trời bắt đầu nổi dậy chống chính phủ từ cuối những năm 1980 và

Tổng thống Museveni vất vả lắm vẫn chưa tìm được giải pháp thích đáng đối với lực lượng phiến quân này.

Ông đã gửi quân đi dẹp loạn, nhưng không thành công. Rồi ông đã bắt hàng trăm ngàn người dân rời khỏi nhà cửa cuả mình để chặn đứng hậu thuẫn cho quân nổi dậy. Nhưng kế sách này cũng không mang lại kết quả.

Trong suốt 18 năm trời, quân khởi nghĩa đã gây ra nhiều vụ thảm sát cho dù Tổng thống đã hứa hẹn xóa sổ chúng. Nay thì người dân Uganda đang đặt câu hỏi là liệu ông Museveni có khả năng làm việc đó hay không.

Trong khi đó hàng ngàn người dân đã tự động tấn công vào nhà của những người thuộc bộ tộc Ancholi.

Phiến quân vẫn tuyên bố họ đấu tranh vì quyền lợi của những người dân bộ tộc này, và đó là lý do mà nay họ bị tấn công để trả thù.

Nói chung, xung đột bên trong Uganda đã làm cho khoảng một triệu người dân ly tán.(BBC)