Hai vụ tấn công gây chết người xảy ra cách nhau một giờ đồng hồ đã làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và người Palestine.

Đầu tiên, một cuộc tấn công tên lửa của Israel vào Gaza làm chết ít nhất năm người Palestine, trong đó có một dân quân.

Một lát sau, một người đánh bom tự sát đã giết ít nhất ba người và làm bị thương hơn chục người khác tại một bến xe buýt gần Tel Aviv.

Cuộc xung đột có vẻ đã bước vào giai đoạn mới và căng thẳng hơn.

Việc Israel ám sát một lãnh đạo Hồi giáo Jihad là cuộc không kích đầu tiên trong nhiều tuần qua.

Một tên lửa bắn từ trực thăng nhằm vào chiếc xe hơi ở thành phố Gaza đã giết chết nhân vật Meqled Hamid và ít nhất bốn người khác, làm bị thương nhiều người xung quanh.

Các nguồn tin an ninh Israel cáo buộc ông này đứng đằng sau một loạt vụ tấn công vào các mục tiêu Israel và còn định tổ chức nhiều vụ khác.

Chỉ một giờ sau đó, vụ nổ ở trạm xe buýt ngoại vi Tel Aviv đã giết ít nhất ba thường dân.

Cảnh sát Israel nói họ tin đây là một người đánh bom tự sát Palestine, người mà cũng thiệt mạng trong vụ nổ. Hơn chục người bị thương trong vụ tấn công. (BBC)