Ít nhất 8 người Palestine đã bị thiệt mạng trong một vụ đột kích của Israel vào dải Gaza, phía Palestine cho biết.

Các nhân chứng cho biết khoảng 40 xe tăng và xe thiết giáp đã vào trại tị nạn Rafah tại biên giới giữa Gaza và Ai Cập.

Một nguồn tin quân sự Israel cho biết chiến dịch này là nhằm để phá đi những đường hầm mà người ta sử dụng để đưa lậu các chất nổ từ Ai Cập vào dải Gaza.

Bạo lực đã nổ ra chỉ vài giờ sau khi hai sĩ quan quân đội của Israel thiệt mạng trong một vụ phục kích tại dải Gaza.

Bắt bớ tại Jerusalem

Vụ việc này xảy ra sau khi có chuyến thăm của Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Maher tới Israel.

Ông Maher đã hi vọng sẽ giúp phục hồi lại tiến trình hoà bình bế tắc giữa Israel và Palestine.

Thế nhưng các cuộc đối thoại đã bị che phủ bởi sự việc ông bị tấn công tại giáo đường al-Aqsa tại Jerusalem, một sự cố càng cho thấy rõ sứ mệnh khó khăn của ông.

Cảnh sát Israel sau đó đã bắt giữ bảy người Palestine có liên quan đến vụ tấn công này.

Israel thỉnh thoảng tấn công trại Rafah nhằm tìm cách ngăn chặn các nỗ lực của người Palestine tuồn vũ khí qua biên giới thông qua một hệ thống các đường ngầm.

Ít nhất 20 người Palestine đã bị thương, trong đó, bốn người bị thương nặng, trong vụ đột kích trại tị nạn Rafah. Một số ngôi nhà đã bị phá huỷ, các nguồn tin Palestine cho hay.

Những người thiệt mạng được biết bao gồm một người đàn ông 50 tuổi và một thành viên của cánh vũ trang Jihah Hồi giáo.

Một nguồn tin quân sự Israel không nêu danh cho hãng Reuters biết quân lính đã nổ súng vào những người Palestine đang tìm cách phát nổ các loại bom và vũ khí. (BBC)