Có tới 200 người đã thiệt mạng ở miền Trung Philippines trong đợt lở đất do mưa to gây ra.

Phần lớnc các nạn nhân đang ngủ say trong khi các dòng đất bùn tràn qua, kéo trôi hàng chục nóc nhà vào đêm hôm thứ Sáu. Người ta đã vớt được ít nhất 77 xác người.

Giao thông tồi tệ và thời tiết xấu đã cản trở công việc cứu trợ do các nhân viên cứu hộ đã không tới được những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các quan chức địa phương cho rằng việc khai thác gỗ trộm đã làm cho địa tầng bị tàn phá và đây chính là thủ phạm của nạn lở đất.

Truyền hình Philippins chiếu cảnh các thân nhân của những người gặp nạn cuống cuồng đi tìm người nhà của mình, trong khi các nhân viên cứu trợ trong nhiều trường hợp phát hiện ra cả một gia đình bị nhấn sâu dưới bùn.

"Đây là thảm kịch tồi tệ nhất mà chúng tôi phải chứng kiến trong nhiều năm nay," bà Rosette Lerias, tỉnh trưởng tỉnh Leyte ở phía Nam, địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất, phát biểu.

Còn khoảng 120 người vẫn đang mất tích.

Các huyện San Francisco, liloan và Maasan ở Leyte là bị tàn phá nặng nề nhất, tuy nạn sụt lở đất cũng xảy ra tại Agusan và Surigao trên đảo Mindanao lân cận. (BBC)