Cộng hòa Congo vừa phải hứng chịu một tai nạn thảm khốc ở một khu hồ nằm cách Kinshasa khoảng 400km về hướng Đông Bắc.

Người ta vớt được 163 xác chết và ngoài ra còn hơn 100 người được báo là bị mất tích.

Từ Kingshasa, phóng viên Arnaud Zajtman có thêm chi tiết gửi về, cho biết hơn 200 người sống sót đang chờ trợ cấp từ Congo, nhưng các biện pháp cứu trợ được áp dụng lại quá chậm so với nhu cầu cấp bách của vụ thảm họa.

Một bác sĩ của tổ chức thiện nguyện Bác sĩ không biên giới tình cờ có mặt tại chỗ bây giờ đang phối hợp công tác cứu trợ với một vài sinh viên của một trường y tế địa phương.

Ông nói với đài BBC là nhu cầu tại chỗ đang rất cấp bách, đặc biệt là từ những người sống sót mất hết mọi tài sản khi chiếc thuyền họ đi bị lật úp.

Một chiếc trực thăng của Liên Hiệp Quốc đến bay vòng quanh hồ để xác định các nhu cầu cụ thể, thế nhưng nhân viên nhân đạo trên thuyền thì nói họ chỉ nhìn thấy các mảnh thuyền vương vãi cùng các đống đồ vật.

Chính phủ Congo nói vớt được hơn 160 xác chết và khoảng 100 người chưa xác định được tình trạng sống chết.

Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, tức là 2 ngày sau vụ thảm họa, thì cơ hội tìm được người sống sót còn lại rất ít.(BBC)