Một đoàn xe ngoại giao của Mỹ đã trúng phải một vụ nổ lớn tại dải Gaza, các nhân chứng Palestine cho biết.

Các nguồn tin của phía Mỹ cho biết ít nhất ba người Mỹ, được biết là các nhân viên an ninh, đã bị thiệt mạng, và một người khác bị thương trong vụ nổ, xảy ra do trúng phải bom hoặc mìn bên đường.

Được biết các thành viên của Cục tình báo trung ương Mỹ, CIA, đã có mặt trong đoàn xe này.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 8h00 giờ GMT, tại một điểm bên trong dải Gaza khoảng 1km, là khu Erez, lúc đoàn xe ngoại giao của Mỹ đang đi qua.

Mohammed Radwan, một tài xế taxi Palestine, cho biết ông đang ở một trạm xăng gần đó thì vụ nổ xảy ra.

"Tôi đang chuẩn bị cho xăng vào xe thì nhìn thấy đoàn xe của Mỹ đi ngang qua. Có một xe cảnh sát Palestine đi đầu, và ba xe lớn của Mỹ. Khi chiếc thứ ba vừa đi qua thì vụ nổ xảy ra", ông cho hãng AP biết.

"Hai chiếc xe đầu lái qua nhanh và dừng lại cách xa vụ nổ. Những nhân viên an ninh Palestine đã phóng ra khỏi xe và chạy về phía chiếc xe bị nổ".

"Khi tôi cố tiếp cận họ, họ kêu tôi phải đi ra. Tôi nhìn thấy hai người mình đầy máu nằm gần chiếc xe", ông cho biết thêm.

Các báo cáo ban đầu cho hay John Wolf, trưởng của nhóm làm việc Hoa Kỳ giám sát việc thực thi kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, thường được biết đến với cái tên Lộ trình hòa bình Trung Đông, cũng có mặt trong nhóm này.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết ông Wolf hiện không có mặt trong khu vực này.

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy chiếc xe jeep Cherokee đã hoàn toàn bị phá hủy sau vụ nổ.

Thủ tướng mới của Palestine, Ahmed Qurei, nhanh chóng lên án vụ nổ, và nói họ sẽ sớm điều tra vụ việc.

Đây là lần đầu tiên một mục tiêu của Mỹ bị tấn công trong lãnh thổ Palestine. (BBC)