Đây là lần thứ nhì ông Paya đệ trình một kiến nghị như vậy, được biết dưới tên Dự Án Varela, mà hồi năm ngoái đã bị chính phủ ông Fidel Castro bác bỏ vì coi đó là vi hiến.

Ông Oswaldo Paya đã tận tay đệ trình lên quốc hội Cuba cái hộp chứa đầy chữ ký.

Ông lưu lại bên trong tòa nhà quốc hội trong 40 phút và sau đó cho biết đại diện chính phủ đã nhận cái hộp nầy.

Đây là lần thứ nhì trong hai năm, ông Paya, một người được đề cử cho giải thưởng hòa bình Nobel, đã tận tay trao một kiến nghị đến chính phủ Cuba.

Những người ký vào bản kiến nghị hô hào đòi trưng cầu dân ý toàn quốc tại đất nước độc đảng này để xem dân có tán thành các quyền tự do của họ như tự do phát biểu và tự do hội họp hay không.

Bản kiến nghị đã lợi dụng một điều khoản trong hiến pháp Cuba nói rằng Cuba phải mở một cuộc trưng cầu dân ý nếu như có hơn 10 ngàn người dân muốn như vậy.

Hồi năm ngoái đã có hơn 11 ngàn chữ ký, nhưng kiến nghị đó đã bị chính phủ ông Fidel Castro bác bỏ vì coi đó là vi hiến.

Kể từ khi ấy đến nay, Cuba đã đàn áp dữ dội những người chống đối chính trị trên khắp đảo quốc này.

Trong số 75 nhà chống đối bị cầm tù ở đây hồi tháng Tư có nhiều người trong ban tổ chức cấp vùng của Dự Án Varela.

Họ bị chính phủ Cuba tố cáo là lính đánh thuê của Hoa kỳ. (BBC)