HAVANA- Dư luận châu Mỹ quan tâm nhiều đến chuyến công du lần đầu tiên trong tư cách tổng thống Brazil của ông Luiz Inacio Lula da Silva sang Cuba.

Ông Lula có thời gian dài từng được xem là bạn của Fidel Castro, nhưng chuyến công du này bị chỉ trích do thực hiện đúng vào thời điểm Cuba đang bị quốc tế lên án về việc đàn áp phe đối lập.

Phóng viên BBC Stephen Gibbs có mặt ở Havana tả lại là Cuba trải thảm đỏ mừng đón vị khách quý của mình.

Khi ông Lula từ chiếc máy bay thuộc Không Lực Brazil bước xuống đứng trên bãi đậu máy bay dưới ánh nắng ban trưa của La Habana thì chủ tịch Fidel Castro đã có mặt ở đó để đón ông.

Hai vị ôm mừng nhau.

Vị nầy coi vị kia là một người bạn quý, nhưng đối với tổng thống Brazil thì đây là một quan hệ hữu nghị tế nhị.

Ông phải bảo đảm chắc rằng lòng trung thành lâu nay của ông đối với chủ tịch Castro không làm thiệt hại cho một quan hệ tốt đẹp mới được hun đúc với Hoa kỳ.

Thời điểm của chuyến đi này khá khó khăn vì tổng thống Lula là vị khách quan trọng nhứt đi thăm Cuba kể từ khi chủ tịch Castro bỏ tù 75 người chống chế độ.

Ông Lula bị áp lực chính trị trong nước và ngoài nước phải nêu lên vấn đề nhân quyền.

Hình như không chắc gì ông sẽ làm như vậy.

Trước khi đến đây, ông có nói ông không bàn chuyện chính trị nội bộ của một nước khác.

Thay vào đó, vấn đề tương đối không gây mích lòng là mậu dịch sẽ chi phối các cuộc thảo luận.

Cùng đi với ông Lula, có 40 nhà doanh thương cao cấp của Brazil, sẵn sàng ký kết một loạt thỏa hiệp buôn bán.

Một nước Cuba cô lập sẽ không nhờ được Brazil hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt chính trị, nhưng tiền Brazil thì thế nào cũng có.(bbc)