TEL AVIV - Nhóm đầu tiên trong số 340 tù nhân Palestine theo thỏa thuận được Israel thả ra nay vừa rời nhà tù. Họ đang đi về vùng Tây Ngạn sông Jordan và dải Gaza để đoàn tụ với gia đình.

Ban đầu những tù nhân được đưa đến bốn trạm kiểm soát giữa lãnh thổ Israel và vùng Tây Ngạn và dải Gaza.

Một số người trước đó bị phía Israel giữ theo chế độ họ gọi là ‘tạm giam hành chính”, tức là không cần tòa án xử vì bị tình nghi có lính líu đến các hoạt động của những nhóm dân quân Palestine.

Những người khác thì bị kết tội từ tội nhẹ như ném đá vào quân Israel đến chuyên chở chất nổ. Trong số này không có ai bị án giết người.

Israel đã không đồng ý xem xét việc thả những tù nhân họ gọi là “những kẻ tay dính đầy máu”.

Quyết định thả tù nhân được các gia đình người được thả hoan nghênh, nhưng không khí chào đón chung một cách ồn ào chắc sẽ không được lộ ra. Nhiều người Palestine muốn tất cả 6000 tù nhân đang bị Israel giam giữ được tự do.

Cách nhìn vấn đề này của người Israel thì thật không rõ ràng. Gia đình của những người bị giết hay bị thương đã lên tiếng phản đối, nhưng một số người Israel khác coi đây là một hành động biểu tượng cho thiện chí của Israel đối với người Palestine.(bbc)