SAIGÒN - Chiều ngày thứ bảy, 16/4/2011, áp Chúa nhật lễ Lá, như định kỳ mỗi năm, tôi đi tham dự chương trình đại hội mùa chay của Giới trẻ giáo phận Sài Gòn được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận, có chủ đề được chọn là “Cội Rễ Giêsu”, bắt nguồn từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô gửi cho Đại Hội Giới Trẻ Thế giới 2011 “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu”

Xem hình ảnh

Dù không còn trẻ để tham dự ĐHGT, nhưng tôi muốn ghi nhận sự kiện, cảm xúc trước một đại hội dành cho bạn trẻ Công giáo do những người có trách nhiệm trong giáo phận tổ chức.

Quang cảnh các kỳ đại hội có vẻ như giông giống nhau, nhưng năm nay các bạn thấy có những chiếc dù được treo thẳng hàng trên không, phần hành trang của các bạn trẻ là một cái giỏ nhỏ, thuận tiện đựng vật dụng, trong đó là hai tờ bướm, một cây nến, một chai nước và một cái bánh để lót dạ. Đặc biệt tờ bướm hướng dẫn các bạn trẻ cách NGHĨ XANH – SỐNG XANH nơi công cộng, trong gia đình, nơi học đường và công sở, rất hay!

Khi đặt mua vé, tôi chú ý đến nội dung của phần I có tên gọi là CỘI RỄ, vì trong đó có “Workshops”, nội dung đặt ra khá thiết thực cho giới trẻ nên tôi thấy háo hức, tò mò rồi nhanh chân đến quan sát. Có 14 chủ đề Workshops là:

- Phút hồi tâm
- Lời Chúa và người trẻ hôm nay
- Đức tin và khoa học
- Người trẻ và những giá trị nhân sinh
- Người trẻ và mục tiêu cuộc đời
- Người trẻ và sự tình nguyện trong việc chung
- Kỹ năng nhận thức và làm PP năng lực theo Giêsu
- Tạo kỹ năng tương tác và tạo ảnh hưởng
- Nguyên tắc giao tiếp cho lãnh đạo trẻ
- Chấp nhận sự khác biệt
- Kỹ năng giải tỏa stress
- Tình dục trước hôn nhân
- Thánh ca song ngữ
- Kỹ năng sinh hoạt

Được hướng dẫn bởi các linh mục, tu sĩ, tiến sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc huấn luyện người trẻ trong và ngoài nước. Các chủ đề được thực hiện ngoài trời, trong phòng học, trong hội trường. Nhìn chung rất nhịp nhàng, chắc chắn sẽ giúp các bạn trẻ tiếp thu không nhiều thì ít.

Trước giờ khai mạc, các bạn trẻ tập trung trước khán đài, hát ca, khởi động. Tôi thích những phút giây trẻ trung này. Phút khai mạc khá trang trọng khi có các bạn trẻ trong quốc phục Việc Nam lên khán đài múa hát và giới thiệu chương trình. Cha đặc trách giới trẻ Giuse Lê Quang Việt chính thức cất lời khai mạc bằng những lời trang trọng.

Hoạt cảnh suy niệm về cuộc thương khó của Đức Giêsu năm nay ngắn gọn, chỉ diễn trên lễ đài, không có quân lính trang phục Do Thái thời xưa mà có các thành phần xã hội thời nay như công nhân, bác sĩ, kỹ sư, thường dân…tuy đơn sơ nhưng cũng làm nổi bật ý nghĩa của cuộc thương khó. Có tiếng thì thào sau lưng tôi, phê bình rằng bạn đóng vai Chúa Giêsu không được đẹp lắm, vóc người không cao và không có mái tóc giống Chúa; tôi muốn phì cười về nhận xét này, nhưng nghĩ cũng đúng, nếu chọn người đóng vai Chúa Giêsu, cũng nên chú ý một số đặc điểm vì các giác quan cũng đánh động tâm hồn phần nào.

Phần rước lá cũng giống như những kỳ đại hội trước, Đức Giám mục làm phép lá và đoàn đồng tế lên lễ đài, song tôi vẫn thấy có cái gì khác trong cảm xúc của mình. Đời người trôi theo thời gian, nếu ngày lễ lá nào cũng giống như nhau thì có thể người ta đã chết cảm xúc tôn giáo.

Thánh lễ đồng tế trọng thể trước nhiều nghìn người, ngoài Đức Cha phụ tá Phêrô còn có Đức Ông Trần Văn Khả, một linh mục người nước ngoài và nhiều quí cha khác. Bài giảng của Đức Cha Phêrô tối nay xoay quanh cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đó là một cuộc đời có nhiều khó khăn thử thách, vượt qua sức tưởng tượng tự nhiên khi hoàn cảnh gia đình bị mất hết người thân ruột thịt khi tuổi đời còn trẻ; về hoàn cảnh xã hội thì đất nước Ba Lan bị chiếm đóng, thôn tính, phải đi lao động tại một mỏ đá; hoàn cảnh Giáo hội không thuận lợi, làm linh mục trong một xã hội không có thiện cảm với tôn giáo…thế mà cộc đời người trẻ đó không ngừng đi tới, vươn cao với lý tưởng của mình. Ngài cảm nhận tiếng gọi thúc bách để đi tu làm linh mục, bước theo Giêsu và phục vụ con người cách tốt đẹp nhất. Ngài đã cắm rễ sâu cuộc đời của mình trong Đức Kitô Giêsu.

Đức Cha Phêrô còn nhấn mạnh, việc nhắc đến khuôn mặt của Đức Gioan Phaolô II như là một gương mẫu để bạn trẻ chiêm ngắm và noi theo. Còn Trung tâm đại hội là thánh giá. Thánh giá diễn tả ý nghĩa cuộc đời của bạn trẻ Công giáo biết vươn lên những giá trị cao đẹp của Tin Mừng, của nhân loại; và cuộc đời của bạn trẻ như hai cánh tay mở rộng để đem mọi người vào trong tình yêu thương. Thánh giá là hình ảnh người Kitô hữu, thánh giá làm nên ý nghĩa đời sống của bạn trẻ Công giáo, là sống hướng thượng vị tha, đầy ắp yêu thương, như thế thì thánh giá được cắm sâu vào lòng đất…..

Đối với tôi, bài giảng như đã diễn giải mở rộng ý nghĩa của chủ đề một cách thật trọn vẹn.

Đặc biệt trong phần dâng của lễ, thật ấn tượng khi mười bạn trẻ người dân tộc trong trang phục của người dân tộc đã cầm những lễ vật múa rất đẹp "Xem Video Youtube Ngày Giới Trẻ"trước khi bước lên lễ đài làm người dự thấy có một cái gì rất chan hòa giữa những con người sống trên đất Việt, khi được nối kết bằng Đức Kitô Giêsu.

Sang phần II là THÂN – CÀNH – LÁ thì trời đã tối hẳn, để đi vào mục “Định hướng đường đời - phản biện về giá trị sống” thì một vở kịch đã được diễn ra. Tôi nghĩ, chính vở kịch đã làm cho thời gian bị giãn ra. Thật ra, cả vở kịch chỉ đặt ra một câu hỏi về sự lựa chọn của các bạn trẻ trong tình yêu. (Trong suốt quá trình chuẩn bị cho đại hội, ban tổ chức có thực hiện một cuộc thi bàn về tình yêu và tôn giáo, có sáu bạn trẻ đã thắng trong cuộc thi) và hôm nay các bạn trẻ được lắng nghe quan điểm và sự lựa chọn của sáu bạn trẻ đó về ba ý: một là trong hôn nhân hai vợ chồng phải cùng đạo Công giáo; hai là lựa chọn phép chuẩn, ba là tự do yêu và sống theo ý riêng của mình. Thật sôi nổi và vui vì nhiều ý kiến được đưa ra bàn cãi, xuất phát từ thực tế riêng. Sau cùng, một linh mục đã giải thích về việc lựa chọn ý thứ nhất vì hôn nhân là một sự hòa hợp về nhiều mặt, trong đó có cả tôn giáo.

Dự mục này, tôi quên cả mệt mỏi, vấn đề tuy không mới nhưng rất cần. Nhiều người rất khó chịu vì tình trạng hôn nhân “đạo này đạo kia”, theo đạo Chúa nửa vời! Nếu gia đình nào có con dâu hoặc con rể là tân tòng, hoặc gia đình nào bị rối thì sẽ thấy tốt nhất là…lấy người đồng đạo! Tôi đã nghĩ như vậy.

Sang phần thứ ba là HOA TRÁI, cũng vẫn là việc rước Thánh Thể với đuốc sáng và người dự có thắp nến sáng trong tay, nhưng những người cầm đuốc mặc tu phục các dòng tu, Thánh Thể dừng lại bốn chặng với suy niệm của chặng một nói về nguồn mạch những khát vọng lớn, chặng ba là trổ sinh hoa trái, chặng bốn là gắn đời mình vào Giáo Hội.

Đại hội kết thúc bằng bài hát “Hãy thắp sáng lên” và các bạn ra về lúc 22 giờ 30. Tôi trộm nghĩ, lần nào đại hội cũng đi chệch thời gian khoảng từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút, nếu điều đó được chỉnh lại thì thật là hoàn hảo, vì 22 giờ 30 là rất trễ so với những người ở xa và có nếp sinh hoạt cộng đoàn. Vả lại giờ tập trung các bạn là 14 giờ 00 là khá sớm, kéo dài thời gian có thể là quá sức chịu đựng của những người trong ban tổ chức.

Một đại hội giới trẻ cấp giáo phận thành công. Xin cảm ơn đại hội.