Sài Gòn: Ngày 23-02-2003, Chúa nhật 7 Thường Niên. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy người có lòng tin luôn tìm cách diễn tả lòng tin của mình. Đó là nội dung câu chuyện Đức Giê-su chữa lành người bại liệt.

Tại nhà thờ Phan-xi-cô Đa-kao Thành phố Hồ Chí Minh, trong Thánh Lễ, người giảng Lời Chúa đã nói đến Lá thư Đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn gửi các Đại biểu những người Công Giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhân kỳ Đại hội lần IV vừa qua. Theo lời người giảng, Lá thư có thể được xem như một việc làm táo bạo : Cũng như khi người ta dỡ tôn dỡ ngói để thòng người bại liệt xuống trước mặt Đức Giê-su. Người giảng đã trích đọc hai đoạn khá dài đề cập đến cơ chế bất công và tha hoá con người, biến Nhà Nước thành một cỗ máy thống trị độc tài. Người giảng mong ước thành âm vang kéo dài của Lá thư Đức Tổng Giám Mục, sau khi chính Đức Tổng Giám Mục xác nhận Lá thư của ngài là âm vang của Lá thư Ngỏ mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong kỳ Đại hội 2002 đã gửi các cơ quan lập pháp là Quốc Hội, và Các Hội Đồng Nhân Dân.

Riêng trong Thánh Lễ chiều, sau bài giảng và kinh Tin Kính, người giảng đã kết thúc lời nguyện tín hữu như sau :

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,
xưa Chúa đã chữa lành người bại liệt
và tha thứ tội lỗi cho anh.
Nay xin Chúa cũng dủ lòng thương xót :
Thế giới chúng con đang bại liệt
vì bất công, hận thù,
đất nước chúng con bại liệt
vì độc tài, tham nhũng,
Giáo Hội chúng con bại liệt
vì quá bận tâm lo cho chính mình,
và mỗi người chúng con bại liệt
vì yếu đuối, tội lỗi.
Xin Chúa mở cặp mắt mù loà
và đôi tai điếc lác của chúng con
để qua mọi biến chuyển của cuộc sống,
chúng con nhận ra tiếng Chúa đang thì thầm :
"Đứng dậy, vác chõng mà đi !,"