Xin lời cầu nguyện của quí Cha, Ban Điều Hành, và qúi độc giả VietCatholic:

Hình bé Đỗ Ngọc Bảo Trân
Con có chuyện thương tâm này, con muốn xin qúi Cha và qúi vị thương giúp sức cầu nguyện cho con của con là bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, nhà ở Gò Vấp, Saigòn. Tình trạng của cháu: Suy hô hấp nặng, chúng con chỉ mong chờ vào sự mầu nhiệm cứu chữa của Chúa và Mẹ Maria.... qua lời cầu nguyện của qúi vị.

Cháu bé của con mới chỉ được 18 tháng tuổi, cháu được gởi đến một nhà giữ trẻ tư nhân và vì cháu khóc nên đã bị cô bảo mẩu dán băng keo vào miệng từ mang tai này sang mang tai kia, nên sau đó tai nạn đã xẩy ra: cháu đã bị suy hô hấp, cháu hiện bất tỉnh, gần chết!

Con xin gửi kèm hình ảnh của cháu Bảo Trân, con của con, giờ rất tội nghiệp... và kính mong qúi Cha và qúi vị tiếp sức cầu nguyện cùng Chúa cứu con của con với, xin cho con của con mau được tỉnh lại...

Một lần nữa con xin cám ơn qúi Cha và qúi vị.