Baghdad -- Hôm nay tin tức về tay đầu xỏ khủng bố Abu Musab al-Zarqawi đã bị máy bay Mỹ ném bom chết và đồng lúc nội các tân chính phủ Iraq đã đủ người đã nâgn niềm hy vọng về Hoà Bình như lời phát biểu của Thương phụ Công giáo nghi lễ Chaldean là Đức Emmanuel III Delly. Ngài nói: "hy vọng rằng bạo động sẽ tới ngày chấm dứt".

Chức vụ Bộ trưởng Nội vụ do một người phái Shi'ite được bổ nhiệm và Bộ trưởng Quốc phòng do người Sunni được đề cử nắm giữ đã mang lại niềm hy vọng lớn cho một Chính phủ hợp nhất và hòa giải tại Iraq.

Đức thượng phụ giáo chủ nói: "“Có niềm hy vọng lớn là bạo động đã từ lâu hành hạ chúng tôi nay tới hồi có thể chấm dứt".

Tuy Đức thượng phụ lại cũng tỏ vẻ hói tiếc rằng niềm hy vọng đưa đến nhưng phải trả giá rất đắt vì mạng sống con người. Ngài tuyên bố: "Giết hại nhau vì những lý do cá nhân không mang lại ích lợi gì, Yêu mến nhau chứ không phải giết hại nhau là con đường chúng ta phải đi theo".