91. ÔNG CHỦ ĂN NGƯỜI

Hai thiếu niên bị lạc phương hướng trong khu rừng rậm, trời tối dần, chúng nó chỉ có cách là tạm qua đêm ở một khách sạn ngoại ô.

Nửa đêm, chúng nó nghe bên cạnh có âm thanh, chúng nó áp sáp tường nghe lóm, và nghe rất rõ tiếng của một người nói:

- “Sáng mai, chuẩn bị một nồi nước, tôi phải giết hai đứa nhỏ từ thị trấn đến.”

Hai đứa nhỏ sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu.

- “Trời ạ” – hai đứa kinh hoàng nói nhỏ: - “Ông chủ khách sạn này ăn thịt người.”

Chúng nó thử nhảy qua cửa sổ, nhưng phát hiện cổng đã đóng từ rất sớm.

Cuối cùng chúng nó nghĩ có lẽ có thể là trốn trong chuồng heo cho an toàn, thế là chúng nó ở trong chuồng heo qua một đêm sợ hãi. Trời sáng, chúng nó nghe tiếng chân của ông chủ khách sạn đang bước đến bên chuồng heo, đẩy cánh cửa ra, trong tay cầm một con dao nhọn, giọng nhè nhè nói:

- “Mau ra đây, chúng mày hai đứa nhỏ, ngày tận thế của các người đến rồi.”

Hai đứa nhỏ chịu không nổi khóc lên, run rẫy đi ra qùy trên đất van xin ông chủ khách sạn đừng giết mình. Ông chủ khách sạn lấy làm kỳ tại sao hai đứa này ở trong chuồng heo, lại còn cho rằng ông ta sẽ giết người.

Hai đứa vừa khóc vừa trả lời:

- “Tối hôm qua chúng con nghe ông nói trời sáng thì sẽ cắt cổ chúng con.”

Ông chủ khác sạn bật cười lớn:

- “Tụi bay đúng là hai đứa trẻ ngốc, ta đâu có nói đến hai đứa, ta nói là nói hai con lợn nhỏ. Trước đây mấy ngày ta mua chúng nó ở trong thị trấn đem về đó.”

Đó chính là kết quả của việc nghe lóm người ta nói chuyện. Sự ngộ nhận và hoài nghi này là vô lý, sự lo nghĩ và buồn phiền cũng hoàn toàn là do bạn tự tạo ra.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 91:

Không nên hiếu kỳ quá mức, bởi vì sự hiếu kỳ sẽ làm tăng thêm trí tưởng tượng, và từ sự tưởng tượng đó sẽ làm cho cuộc sống cũng của ta thêm hồ nghi và bất an.

Vì nghe lóm không rõ ràng nên hai đứa trẻ sợ hãi và bất an.

Đức tin dạy chúng ta biết kiên trì tin tưởng vào Thiên Chúa và không chút hồ nghi về sự hiện hữu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info