MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC

PHƯỚC LÝ -- Chúa nhật 12.6, tôi đến Đan viện Xitô Phước lý, Nhơn trạch, Đồng nai để dự lễ Ngọc Khánh Linh Mục của cha già G.B Nguyễn Cao Lộc. Tham dự thánh lễ đồng tế có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Phan thiết, cha Hạt trưởng Phước lễ đại diện 2 Đức Giám mục Xuân lộc cùng 20 linh mục, đông đảo các tu sĩ nam nữ, con cái ngài rất nhiều nơi, giáo dân nhiều giáo xứ ngài đã phục vụ cùng đến chung lời tạ ơn Chúa.

Năm nay, cha già 86 tuổi, khoẻ mạnh, hồng hào, minh mẫn và rất linh hoạt. Ngài đã bước qua tuổi “Bát thập như đại phúc”, sắp bước tới tuổi “Cửu thập như nhân tiên”. Với 60 năm Linh mục (1945-2005), ngài đã phục vụ Giáo phận Huế 27 năm (1945-1972), phục vụ Giáo phận Xuân lộc 30 năm (1972-2002), những năm hưu dưỡng tại Đan viện Phước lý là thời gian ngài thật hạnh phúc nghĩ ngơi bên Chúa trong cầu nguyện tĩnh tặng, hy sinh hãm mình.



Đọc tiểu sử của cha già, tôi thấy Ơn Chúa thật kỳ diệu nơi một con người, một linh mục đã phục vụ nhiều giáo xứ, hoạt động rất nhiều lãnh vực nhất là giáo dục và truyền giáo.

  • 1924: Đi học tại Trung Quán - Đồng Hới.
  • 1927: Ở với Cha Lành, Phúc Cam - Huế.
  • 1931: Vào Tiểu Chủng Viện Huế.
  • 1939: Vào Đại Chủng Viện Huế.
  • 07 - 06 - 1945: Chịu chức Linh Mục, làm Cha Phó.
  • Trường Tiểu Học Hữu Giải, Cao Xá - Huế.
  • Trường Tiểu Học Trịnh Minh Thế, Mai Xá - Huế.
  • 1946: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Huế.
  • 1948: Cha xứ An Định.
  • Lập trường Trung Học Nguyễn Trường Tộ, Đồng Hới - Quảng Bình.
  • 1953: Tuyên uý quân đội Pháp.
  • Lập trường Trung Học Phước Môn - Quảng Trị.
  • 1954: Phụ trách Mục Vụ cho Giáo dân di cư Quảng Trị - Quảng Bình.
  • 1956: Cha xứ Vinh Hoà.
  • Lập trường Trung Học Tuý Vân.
  • Khai phá Đức Tin làng Mỹ Á, Mỹ Lợi và Giáo xứ tân tòng Á Lợi - Huế.
  • 1960: Dưỡng bệnh ở Đà Lạt.
  • 1961: Thừa sai lưu động toàn Giáo phận Huế.
  • 1965: Thừa sai dân ngoại tại Cẩm Phổ - Huế.
  • 1970: Cha xứ Trí Bưu kiêm thừa sai.
  • 1972: Bị bom B52, dưỡng thương tại Sài Gòn, giúp Tu Hội Bác Ái Bình Triệu.
  • 1973: Lập xứ Quảng Biên cho Giáo dân Quảng Trị tại Giáo phận Xuân Lộc, xây Đền Đức Mẹ La Vang.
  • Lập trường Tiểu Trung Học La Vang.
  • 1975: bị cải tạo, học tập chính trị.
  • 1976: Cha xứ Vườn Ngô, Xuân Lộc (26 năm).
  • Lập hai Giáo họ Bình Minh và Gia Tôn.
  • 2002: Hưu trí tại Đan Viện Phước Lý, Nhơn Trạch - Đồng Nai.
  • 2004: Làm việc truyền giáo, giúp Phước Khánh, nơi đã bỏ đạo 30 năm, kết quả khả quan.
Đọc chương trình dâng lễ tạ ơn mới thấy cha già còn rất khoẻ, còn đi nhiều nơi để Tạ Ơn Chúa, rao truyền tình thương mà Chúa đã ban cho ngài.

  • Ngày 17.6, tạ ơn tại Đền Đức Mẹ La Vang, Quãng Trị.
  • Ngày 19.6, tạ ơn tại quê nhà Dương Lộc.
  • Ngày 21.6, tạ ơn tại Đồng Hới
  • Ngày 24.6, tại Toà Giám Mục Huế.
Cha già rất đẹp lão, khuôn mặt hồng hào phúc hậu, trí tuệ minh mẫn, đi đứng nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát. Hỏi ngài về bí quyết cho sức khoẻ, ngài vui vẻ trả lời: ăn chay, hàng ngày dùng bột của các loại đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, gạo lức rang rồi hoà nước sôi, uống thêm ít sữa, mỗi ngày lần 7 chuỗi Mân Côi, dành nhiều thời giờ Chầu Thánh Thể.

Trong cuốn sách “tình cha với chức linh mục” viết kỷ niệm Ngọc Khánh Linh Mục, cha già đã gói trọn tâm tình cuộc đời dâng hiến phục vụ cho Chúa, Hội thánh và tha nhân với lời nguyện dâng:



Lạy Cha Vĩnh Hằng, Cha đã gọi con vào hàng linh mục duy chỉ vì lòng thương xót vô biên của Cha. Cha đã hướng dẫn cuộc đời mục vụ của con đặc biệt trong thời “ngày quốc gia, đêm cộng sản”. Đêm xuống, bộ đội về kéo thanh niên đi phá đường quốc lộ; sáng ra Pháp và Quốc gia bắt lấp lại. Bên này bắt dân đi tù, bên kia cũng bắt dân đi tù. Giáo dân phải ép buộc đi với bên này, đi với bên kia. Cha xứ ở giữa chịu đòn, và can thiệp để bên này tha, bên kia tha. Cám ơn Cha!

Đến thời bình, Đất nước có vẻ phát triển, người dân có công ăn việc làm, thì có kẻ sa vào hưởng thụ mà xa lìa Hội thánh, bỏ lễ bỏ kinh. Cha xứ như mục tử đi tìm con chiên lạc đưa về đàn. Tạ ơn Cha!

Nhân ngày Hồng Ân Ngân Khánh Linh Mục, con xin dâng lên lời Tạ Ơn Cha trong từng ngày của cuộc đời 60 năm thi hành thánh vụ của con. Cảm tạ Cha những gì tốt đẹp Người đã làm cho con; xin lỗi Cha về những thiếu sót của con “con chỉ là đầy tớ vô dụng, vì con phải làm điều con phải làm” (Lc 17,10).

Hàng ngày, con chầu Thánh Thể. Đó là nguồn mạch mọi sự sống cho Hội Thánh và cho con. Xin được tắm mãi trong đại dương tình yêu của Cha qua Con Chí Thánh của Cha, nhờ Chúa Thánh Linh và trong sự hộ trì của Mẹ Lavang. Amen.

Xin được cùng với cha già Tạ Ơn Chúa và kính chúc cha già “phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn”.