
Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia đăng ngày 18/01/2026, phát biểu sau giờ Kinh Truyền Tin trưa ngày 18 tháng 1, Đức Thánh Cha lưu ý: Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Nguồn gốc của sáng kiến này có từ hai thế kỷ trước, và Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã khuyến khích mạnh mẽ điều đó.
Đúng một trăm năm trước, “Những gợi ý cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo” đã được công bố lần đầu tiên.
Chủ đề năm nay được lấy từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô: “Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được gọi đến một niềm hy vọng duy nhất của ơn gọi mình” (4:4). Những lời cầu nguyện và suy niệm được chuẩn bị bởi một nhóm đại kết do Vụ Quan hệ Liên Giáo hội của Giáo hội Tông đồ Armenia điều phối. Trong những ngày này, tôi mời gọi tất cả các cộng đồng Công Giáo tăng cường cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả các Kitô hữu.
Vào ngày 25 tháng 1, ngày Giáo hội tưởng niệm sự hoán cải của Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng thứ 267 sẽ đến Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành để cầu nguyện Kinh Chiều lúc 5 giờ 30 chiều, đánh dấu sự kết thúc Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự hiệp nhất Kitô giáo.
Buổi cử hành này do Giám mục Roma cùng với các đại diện Kitô giáo tổ chức đã là một sự kiện thường niên trong lịch của Giáo hoàng kể từ thời Đức Gioan Phaolô II.
Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi các tín hữu cam kết vì hòa bình và công lý. Ngài đặc biệt lưu ý đến cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Ngài nói:
Trách nhiệm của chúng ta đối với sự hiệp nhất phải đi kèm với một cam kết vững chắc đối với hòa bình và công lý trên thế giới. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt nhắc lại nỗi đau khổ lớn lao của người dân ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhiều người đã buộc phải rời bỏ đất nước của họ – đặc biệt là đến Burundi – do bạo lực, và họ đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để đối thoại vì sự hòa giải và hòa bình luôn thắng thế giữa các bên đang xung đột.
Sau đây là sứ điệp của Đức Leo XIV trước và sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 18 tháng 1, 2026:
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật vui vẻ!
Bài đọc Tin Mừng hôm nay (xem Ga 1:29-34) nói với chúng ta về Gioan Tẩy giả, người đã nhận ra Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Mê-xi-a, và loan báo: “Kìa, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian!” (câu 29). Ngài nói thêm: “Tôi đến làm phép rửa bằng nước, để tỏ Người ra cho dân Israel” (câu 31).
Gioan đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế; Ngài đã rao giảng về thần tính và sứ mệnh của Chúa Giêsu cho dân Israel, rồi lui sang một bên, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, như lời ngài đã chứng minh: “Sau tôi sẽ có một người cao trọng hơn tôi, vì người đã có trước tôi” (câu 30).
Gioan Tẩy Giả là người được đám đông yêu mến đến nỗi ngay cả chính quyền Giêrusalem cũng kính sợ ngài (xem Ga 1:19). Ngài hoàn toàn có thể lợi dụng danh tiếng này; nhưng thay vào đó, ngài đã không khuất phục trước những cám dỗ của thành công và sự nổi tiếng. Trước mặt Chúa Giêsu, ngài nhận ra sự nhỏ bé của mình và nhường chỗ cho sự vĩ đại của Chúa Giê-su. Thánh nhân biết rằng mình được sai đến để dọn đường cho Chúa (xem Mi-kha 1:3; I-sai-a 40:3), và khi Chúa đến, với niềm vui và sự khiêm nhường, ngài đã nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa và lui ra khỏi ánh đèn sân khấu.
Lời chứng của ngài có ý nghĩa quan trọng biết bao đối với chúng ta ngày nay! Thật vậy, sự chấp thuận, sự đồng thuận và sự nổi bật thường được coi trọng quá mức, đến nỗi định hình nên những ý tưởng, hành vi và thậm chí cả đời sống nội tâm của con người. Điều này gây ra đau khổ và chia rẽ, dẫn đến lối sống và các mối quan hệ mong manh, đáng thất vọng và giam cầm. Thực ra, chúng ta không cần những “thứ thay thế cho hạnh phúc” này. Niềm vui và sự vĩ đại của chúng ta không được xây dựng trên những ảo tưởng nhất thời về thành công hay danh vọng, mà trên việc biết rằng mình được Cha trên trời yêu thương và mong muốn.
Tình yêu mà Chúa Giêsu nói đến là tình yêu của một Thiên Chúa, Đấng ngay cả ngày nay vẫn đến giữa chúng ta, không phải để làm chúng ta choáng ngợp bởi những màn trình diễn ngoạn mục, mà để chia sẻ những khó khăn của chúng ta và gánh lấy gánh nặng của chúng ta. Khi làm như vậy, Người bày tỏ cho chúng ta sự thật về con người chúng ta và chúng ta quý giá biết bao trong mắt Người.
Các bạn thân mến, chúng ta đừng để mình bị phân tâm khỏi sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Chúng ta đừng lãng phí thời gian và năng lực để theo đuổi vẻ bề ngoài. Thay vào đó, chúng ta hãy học hỏi từ Thánh Gioan Tẩy Giả để luôn tỉnh thức, yêu mến sự giản dị, thành thật trong lời nói, sống tiết độ và trau dồi chiều sâu tâm trí. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì thiết yếu và dành thời gian mỗi ngày, nếu có thể, cho một khoảnh khắc đặc biệt để dừng lại trong tĩnh lặng, cầu nguyện, suy gẫm và lắng nghe – nói cách khác, “rút lui vào sa mạc”, để gặp gỡ Chúa và ở lại với Người.
Xin Đức Mẹ Maria, mẫu mực của sự giản dị, khôn ngoan và khiêm nhường, giúp chúng ta trong quyết tâm này.
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô giáo. Nguồn gốc của sáng kiến này bắt nguồn từ hai thế kỷ trước, và Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã hết sức khuyến khích điều đó. Đúng một trăm năm trước, “Những gợi ý cho Tuần Bát Nhật Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô giáo” đã được công bố lần đầu tiên. Chủ đề năm nay được rút ra từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô: “Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được gọi đến một niềm hy vọng duy nhất của ơn gọi mình” (4:4). Những lời cầu nguyện và suy niệm được chuẩn bị bởi một nhóm đại kết do Ban Quan Hệ Liên Giáo Hội của Giáo Hội Tông Đồ Armenia điều phối. Trong những ngày này, tôi mời gọi tất cả các cộng đồng Công Giáo hãy tăng cường cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn, hữu hình của tất cả các Kitô hữu.
Trách nhiệm của chúng ta đối với sự hiệp nhất phải đi kèm với một cam kết vững chắc đối với hòa bình và công lý trên thế giới. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt nhắc lại nỗi đau khổ lớn lao của người dân ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhiều người đã buộc phải rời bỏ đất nước của họ – đặc biệt là đến Burundi – do bạo lực, và họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để đối thoại vì sự hòa giải và hòa bình luôn thắng thế giữa các bên xung đột.
Tôi cũng muốn đảm bảo với các nạn nhân của trận lũ lụt gần đây ở miền nam châu Phi rằng tôi sẽ cầu nguyện cho họ.
Tôi gửi lời chào nồng ấm đến tất cả anh chị em, những người Rôma và khách hành hương!
Tôi rất vui mừng chào đón nhóm từ Trường Piggot ở Wargrave, Anh, cũng như nhóm Fratres từ cộng đồng giáo xứ Compitese. Tôi cũng chào đón các tín hữu từ nhiều quốc gia, gia đình và hiệp hội khác nhau. Cảm ơn sự hiện diện và lời cầu nguyện của anh chị em!
Tôi chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật vui vẻ.