JAKARTA - Ông Amrozi là nghi phạm đầu tiên cung khai trước tòa câu chuyện của những người đánh bom Bali.

Vụ nổ hồi tháng 12 năm ngoái xảy ra bên ngoài một hộp đêm làm thiệt mạng hơn 200 người và gây nhiều hư hại cho các toà nhà lân cận.

Amrozi nói ông không phải thành viên của nhóm Hồi giáo vũ trang Jemaah Islamiyah, là nhóm cảnh sát nói chịu trách nhiệm cho vụ nổ bom.

Nhưng Amrozi không phủ nhận cáo buộc của công tố rằng ông là người đã mua hoá chất để làm bom và chiếc xe van dùng để chở trái bom đến địa điểm.

Tuy nhiên ông nói rằng ông không nghĩ là với số lượng chất nổ do ông cung cấp lại có thể gây nhiều thiệt hại như vậy.

Amrozi nói ông ân hận là họ không có ý giết hại nhiều người địa phương, đa số là người Hồi giáo.

Nhưng ông không xin lỗi gia đình các nạn nhân người ngoại quốc, trong đó có 88 người Úc và 28 người Anh.

Amrozi có thể lãnh án tử hình, nhưng cũng giống như các bị cáo khác, ông cho mọi người thấy việc tham gia vụ đánh bom ở Bali là đúng.

Trong một diễn biến khác, một trái bom nhỏ đã phát nổ vào lúc sáng nay bên trong một tòa nhà của quốc hội Indonesia ở Jakarta.

Sức nổ làm vỡ kính và gây thiệt hại cho một bức tường nhưng không có ai bị thương tích gì.

Cảnh sát cho biết còn quá sớm để biết ai đứng đằng sau vụ đặt bom này.

Chỉ cách đây vài ngày cảnh sát đã bắt giữ bốn người trong một xưởng làm bom ở Semarang trên đảo Java.

Hai người khác bị bắt ở Jakarta với tang vật là danh sách năm quan chức trong chính phủ và tên của một số tòa nhà nổi tiếng.(bbc)