BAGHDAD- Bỏ ra vài đôla, và thế là người Iraq có thể mua các băng video từ các khu chợ ở Baghdad.

Các đoạn phim được tìm thấy sau khi chiến tranh kết thúc, chất lượng hình ảnh rõ và không bị cắt xén. Các đoạn phim được đánh dấu theo tên thành phố hoặc tên khu vực.

Người dân hi vọng họ có thể nhận ra người thân trong các băng video, những thành viên gia đình mà đã mất tích trong hai mươi năm qua.

Một người bán hàng nói đang số cuộn băng mà anh ta mời chào cho thấy các cuộc tra tấn diễn ra năm 1991 khi cuộc nổi dậy của người Shia diễn ra tại thành phố miền nam Najaf và Karbala.

Một số cuộn băng thậm chí chiếu cảnh người anh em của Saddam Hussein có biệt danh là Ali hóa học đang tra tấn và giết người.

Người bán hàng nói việc buôn bán rất đắt khách và cầu vượt quá cung.

Một khía cạnh đáng chú ý là có rất nhiều thanh niên bỏ tiền ra mua băng.

Một nhà tâm lý học bảo một số thanh niên xem băng vì họ thích những cảnh giật gân.

Nhưng một lý do khác là vì bản thân những thanh niên này từng bị tra tấn. Và việc xem các cuốn băng chiếu cảnh những người bị tra tấn nặng nề hơn, thậm chí bị giết, có thể giúp giảm nhẹ bi kịch tâm lý mà người xem gánh chịu.(bbc)